Ngày 20/10, giá hoa...trên trời!

(PLO) - Đến trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các đấng mày râu lại nhộn nhịp chọn quà cho vợ, mẹ hay những người thương yêu quan trọng nhưng mặt hàng hoa tươi vẫn là lựa chọn hàng đầu
Ngày 20/10, giá hoa...trên trời!

Nhân ngày 20-10 để thể hiện tình yêu và trái tim của mình dành cho những người phụ nữ quan trọng của đời mình, đa phần đều cảm thấy khó khăn, lưỡng lự trong cách chọn quà nên nhiều người chỉ đơn giản mua 1 bó hoa cùng lời chúc chân thành và ngọt ngào là đủ .Thị trường hoa tươi vì thế cũng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Hoa tươi tràn ngập phố phường
Hoa tươi tràn ngập phố phường

Tuy nhiên giá hoa tăng cao, nhiều đấng mày râu "ngất" ngay tại chỗ.

Anh Hồ Văn Linh ( Linh Đàm, Hà Nội ) muốn tạo không khí lãng mạn cho ngày đặc biệt đồng thời cũng gia tăng, củng cố tình cảm hai vợ chồng nên quyết định vào của hàng hoa gần công ty, lựa chọn những bông hoa xinh đẹp nhất rồi nhờ chủ cửa hàng bó lại và trang trí cho thật bắt mắt.

Hào hứng nhận bó hoa nhưng khi nhìn đến hóa đơn thì anh Linh "đứng hình" vì giá quá của nó. Bình thường bó hoa đấy chỉ dao động từ 250-300 nghìn đồng nhưng hôm nay anh bị hét giá tới tận 1 triệu đồng.

Anh Linh rơi vào tình thế dở khóc dở cười, không lấy không được mà lấy thì coi như mất tiền xăng cả tháng tới. Cuối cùng anh cũng đành phải ngậm ngùi cầm bó hoa ra về.

Người bán hoa đang chăm chút cho tác phẩm của mình
Người bán hoa đang chăm chút cho tác phẩm của mình

Hay như chị H.  chia sẻ," Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam mình muốn đặt một bó hoa trên mạng của cửa hàng Liti Florist và nhờ một bạn trong cơ quan đến lấy, để dành tặng 1 bác đã về hưu. Giật mình khi được thông báo bó hoa bé tí vậy mà 1,5 triệu VND. Mình hỏi lại, thì các em ấy giải thích các bó hoa tương tự ở các cửa hàng khác đều đắt như thế"

Bó hoa nhỏ nhưng có giá lên đến 1 triệu 500 nghìn đồng của Liti Florist

Mặc dù giá hoa tăng nhưng sức mua không hề giảm, nhu cầu dịp lễ khá cao nên giá hoa bán ra thị trường  cũng tăng theo.

Đến ngày hôm nay, giá hoa đã ở mức đỉnh điểm, nhiều người còn phải đặt trước mới có được một bó hoa ưng ý.

Chủ cửa hàng shop hoa tươi trên đường Trần Duy Hưng chia sẻ: "Năm nay khách mua hoa cao hơn năm ngoái, cửa hàng luôn trong trạng thái chật kín người, shop hiện có 6 nhân viên cứng ,và thêm 2 nhân viên thời vụ đều làm việc hết công suất mà cũng không có thời gian nghỉ. Năm nay thời tiết thuận lợi nên lượng hoa cung cấp cũng đẹp và nhiều hơn hẳn."

Đứng trước ma trận giá cả, nhiều người như chị Lan đã đưa ra phương án giải quyết tặng quà thay cho việc mua hoa vì theo như lời chị thì " Tiền mua một bó hoa còn cao hơn nhiều so với tiền mua quà"

Khi mà giá hoa quá cao, vượt quá mức điều kiện cho phép thì các bạn cũng đừng miễn cưỡng cố gắng mua làm gì. Bởi những người phụ nữ thực ra họ không cần quà cáp hay hoa tươi đắt tiền  mà chỉ cần một người yêu thương họ thật lòng mà thội. Một bữa cơm sum vầy, một ánh mắt chứa chan tình cảm,một hành động quan tâm cũng đã đủ hạnh phúc ngập tràn trong ngày trọng đại này rồi./.

Đọc thêm