Tình yêu và đôi cánh

(PLVN) - Mỗi người chúng ta, đều có một nửa của mình ở đâu đó, và đến một thời điểm, sẽ nhận được mũi tên của Thần Tình Yêu. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết cách mỉm cười với mọi người xung quanh, biết quan tâm chia sẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bao giờ...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

1. Có một câu chuyện của bộ tộc người da đỏ Sioux: 

“Toro và Azzura yêu nhau và chuẩn bị làm đám cưới. Họ đi đến gặp nhà thông thái của bộ tộc để xin một lời khuyên làm sao để sống hạnh phúc cho đến khi chết. Nhà thông thái nói:

- Azzura, con phải trèo lên ngọn núi phía Bắc, dùng một chiếc lưới để bắt sống con diều hâu khoẻ nhất và mang về đây cho ta. Còn con, Toro, con hãy trèo lên ngọn núi của Thần Sấm, cũng bằng một chiếc lưới, bắt sống con đại bàng khoẻ nhất mang về đây cho ta.

Đến ngày đã định, đôi bạn trẻ tới gặp nhà thông thái cùng với hai con chim. 

- Và bây giờ, chúng con nên làm gì ạ?

- Hãy buộc chân hai con chim (một chân của con này với một chân của con kia) bằng những sợi dây da này. Sau đó hãy thả chúng ra để chúng bay tự do.

Mặc dù được thả tự do, nhưng hai con chim không thể bay được vì chân của chúng bị buộc vào nhau. Chúng trở nên cáu kỉnh và bắt đầu tấn công nhau, làm tổn thương lẫn nhau và làm chính bản thân bị thương. 

- Đừng bao giờ quên những gì các con đang nhìn thấy. Lời khuyên của ta là: hai con giống như đại bàng và diều hâu. Nếu cứ trói buộc nhau, dù chỉ vì tình yêu, hai người không chỉ mâu thuẫn mà sớm muộn gì cũng bắt đầu làm tổn thương nhau. Nếu muốn tình yêu giữa hai người bền lâu, hãy luôn cùng nhau bay lên, nhưng không trói buộc nhau. 

Chị kể, chồng chị (một anh chồng người Ý), anh không ghen vì anh biết chị chẳng giấu anh điều gì, và anh tin tình yêu của họ sẽ bền vững mãi mãi. Anh cho rằng, giữa hai người yêu nhau luôn có một sự trao đổi năng lượng tích cực. Họ sẽ phải lòng nhau khi có năng lượng khác nhau nhưng tương hợp. Khi mới yêu, sự trao đổi năng lượng diễn ra mạnh mẽ vì họ rất khác nhau, vì thế hai người luôn có nhu cầu gặp nhau, tìm hiểu nhau, ở bên nhau...Dần dần sự trao đổi đó sẽ chậm lại và trở nên cân bằng, lúc đó họ sẽ không còn thấy được sự hấp dẫn của nhau nữa. Tuy nhiên mỗi người sẽ tự nạp thêm năng lượng cho mình từ các đam mê như: thể thao, du lịch, đọc sách, nghệ thuật... và họ lại trở nên hấp dẫn đối với nhau. Việc xuất hiện một người thứ ba, ở một giới hạn nhất định cũng chính là một cách nạp năng lượng. Lòng khao khát không bao giờ hướng vào những người mà chúng ta đã hoàn toàn biết và không còn gì bí ẩn. Anh bảo anh muốn anh là người mà chị lựa chọn chứ không phải anh là người trói buộc chị ở lại bên anh. Nếu chị không còn yêu anh thì anh để chị tự do bay đi. Yêu một người tức là phải để người ấy có tự do lựa chọn…

2. Bữa rồi, trong một chương trình truyền hình thực tế, một chàng trai đứng trước một cô gái xinh đẹp và duyên dáng (nom cả hai đều đầy chữ). Chàng thẳng thắn với quan điểm rằng: nhất định sẽ tìm một người vợ chỉ để mang về quê chăm sóc ba mẹ! Cô gái nói, khi cả hai cùng có công việc tốt ở thành phố, thì có thể thỉnh thoảng đưa cha mẹ lên chơi hoặc tìm người chăm sóc tốt, bởi mỗi thế hệ sẽ có cuộc sống và niềm vui riêng của mình! Nhưng chàng trai trẻ vẫn nhất định bảo toàn quan điểm…

Và mình không mấy ngạc nhiên, khi vẫn rất nhiều bạn còn khá trẻ đã phải chịu những nhân danh tình yêu gia trưởng kiểu đó: rằng không được thân thiết với ai khác (kể cả bạn gái); không được cười đùa với bạn bè nam giới… Thậm chí như bà cụ và ông cụ hàng xóm nhà mình, đều đã ở tuổi 90, thỉnh thoảng vẫn mang ảnh cụ bà (một cô giáo văn, một nữ sinh trường Bưởi xinh đẹp thuở xưa) ra nói cụ cười với các bạn nam là có tư tình với các bạn ấy rồi! Cụ ông không ngừng dằn vặt cụ bà từ vô vàn thứ xa lơ, xa lắc như thế…

Và trong cuộc sống thường nhật, nhiều người cũng quên cả những ngọt ngào trước đó. Dẫu: “Anh yêu em” hay “ Em cũng yêu anh”- mấy từ này không bao giờ thốt lên dễ dàng, chỉ khi tình yêu lên tiếng mà thôi. Hay nắm tay nhau ở bất kỳ đâu cũng vậy, ngôn ngữ ấy được hiểu là: “Có anh/ hay có em ở bên mình đây. Đừng lo lắng gì cả. Lúc nào anh/hay em cũng ở bên mình...”. Bởi không gì hạnh phúc bằng khi tận trong sâu thẳm trái tim bạn có một ngọn lửa ấm áp mà yêu thương mang lại. Thế nhưng, thần Cupid - cậu bé nổi tiếng trong thần thoại Hy lạp và hội họa- vị thần tình yêu luôn được các họa sĩ mô tả như là một đứa trẻ không bao giờ lớn, thích đùa nghịch với trái tim…

Có rất nhiều truyền thuyết về Thần Tình Yêu Cupid. Từ xưa, loài người sống trong cảnh cô độc, chẳng ai biết tình yêu là gì? Và chẳng ai dạy họ cách để yêu thương, cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán… Thần Tình Yêu bay xuống hạ giới, gieo rắc hương vị tình yêu đến mọi người… Trước khi bắn đi mũi tên tình yêu, Thần đã gửi kèm theo một lời dặn dò.… Nhưng hình như ít người nhớ đến…

Mỗi người chúng ta, đều có một nửa của mình ở đâu đó, và đến một thời điểm, sẽ nhận được mũi tên của Thần Tình Yêu. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết cách mỉm cười với mọi người xung quanh, biết quan tâm chia sẻ, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn bao giờ. Thần Tình Yêu sẽ cùng lúc bắn đi hai mũi tên, một cho ta, và một cho ai đó… Và điều ít người nhớ đến, ấy là sự chăm sóc, nâng niu, là cho nhau bầu trời tự do của riêng mình. Bởi thần tình yêu có đôi cánh thiên thần, sẽ bay đi bất cứ khi nào, khi bạn không còn chăm chút cho những rung động sau nhiều ngày, nhiều tháng bên nhau…