Facebook Instant Articles

Bố thí sinh lọt bán kết HHVN 2020 - Đỗ Hà: “Sẵn sàng đồng hành cùng con trên mọi chặng đường“

(PLVN) - Xúc động khi con gái xuất sắc lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, ông Đỗ Văn Tào, bố của thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245) đã có nhiều chia sẻ xúc động.
Bố thí sinh lọt bán kết HHVN 2020 - Đỗ Hà: “Sẵn sàng đồng hành cùng con trên mọi chặng đường“

Đỗ Thị Hà (19 tuổi, quê ở Thanh Hoá) là thí sinh vừa đoạt vé vào bán kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cô nàng được nhiều người nhận xét có vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười duyên dáng cùng ngoại hình nổi bật. Đỗ Thị Hà có thành tích học tập tốt và hiện đang là sinh viên năm hai ngành Luật Kinh doanh của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Là con út trong gia đình có 3 người con, Đỗ Thị Hà nhận được sự yêu thương đặc biệt của gia đình, nhất là từ người bố đang đi làm xa nhà, không được thường xuyên ở bên cạnh cô. Khi biết Đỗ Thị Hà đã xuất sắc lọt vào vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020, ông Đỗ Văn Tào, bố của Hà xúc động chia sẻ:

“Gia đình tôi cực kỳ bỡ ngỡ và xúc động. Bản thân tôi đi lao động trong miền Nam, ngay khi biết Hà được vào vòng bán kết Hoa hậu Việt Nam tôi đã ngay lập tức bay ra Hà Nội để cổ vũ cho con gái trong cuộc thi này. Tôi rất vui và tự hào vì Hà đã vượt qua gần 200 thí sinh xinh đẹp và tài năng khác để bước tiếp vào vòng trong”.

Thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245)
Thí sinh Đỗ Thị Hà (SBD 245)

Ông Tào cho biết thêm, Đỗ Thị Hà là một cô gái có tính tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Việc Hà tham dự thi Hoa hậu Việt Nam cả gia đình không ai hay biết. Chỉ đến khi Hà gọi điện về nhà thông báo mình đã lọt vào vòng bán kết, gia đình mới “vỡ oà” khi biết con mình đi thi cuộc thi sắc đẹp danh tiếng này.

“Vì hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt, vợ chồng tôi đều làm nông và lao động tự do nên Hà không bàn bạc trước với gia đình. Sinh hoạt phí chúng tôi chu cấp cho cháu ăn học ở Hà Nội cũng không hề dư dả. Cháu đã dành dụm tiết kiệm từng đồng, chi tiêu hợp lý để có kinh phí đi thi. Đến khi được vào vòng bán kết rồi cháu mới dám gọi điện để chia vui và tâm sự với bố mẹ về những điều này” – ông Tào chia sẻ.

Biết tin con gái tham dự cuộc thi, ông Tào luôn gọi điện hỏi thăm về tình hình sức khoẻ và động viên Hà ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần vui tươi, lạc quan để thể hiện tốt nhất trong các phần thi. Ông và gia đình luôn nhắc nhở cô dù trong môi trường nào cũng phải luôn giữ gìn đạo đức và quan tâm đến sức khoẻ của bản thân.

“Vì không được ở gần con, cũng không cùng con đi những bước đầu tiên của hành trình chinh phục vương miện nên vợ chồng tôi chỉ biết gọi điện động viên con từ xa, làm chỗ dựa và động lực cho Hà, mong Hà khoẻ mạnh và rèn luyện thật tốt”.

 

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi và còn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 có thể sẽ là bước ngoặt đối với Đỗ Thị Hà.

Chia sẻ với Pháp luật Việt Nam, ông Tào cho biết là một người bố, ông sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành cùng con trên mọi hành trình mà con chọn. Dù là thành công trong cuộc thi này, Hà chọn tham gia showbiz hay tiếp tục con đường học tập, tốt nghiệp và đi làm như bao người thì ông cũng sẽ luôn ủng hộ cô.

Trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp lần này, Đỗ Thị Hà đã xin phép nhà trường tạo điều kiện nghỉ học tạm thời để tập trung, dành thời gian chuẩn bị tốt nhất với hy vọng đạt kết quả cao. Sau cuộc thi, Hà sẽ quay trở về trường, cố gắng theo kịp kiến thức cùng các bạn.

Tối nay (10/10), vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ diễn ra. Ông Đỗ Văn Tào vẫn luôn túc trực, động viên trước khi con gái bước vào cuộc tranh tài với các thí sinh khác để có thể bước tiếp vào vòng chung kết, mong cô tự tin thể hiện thật tốt bản thân mình. Và dù cho kết quả của vòng bán kết có ra sao, Đỗ Hà cũng đã là Hoa hậu của gia đình, Hoa hậu bé nhỏ của người cha giàu lòng yêu thương./.

Đọc thêm