Nhạc sư Vĩnh Bảo kể chuyện cũ đất Sen hồng

(PLVN) - Thư viện tỉnh và Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp ngày 22/7 tổ chức buổi nói chuyện và giao lưu "Chuyện xưa tích cũ" với nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo (101 tuổi) – “pho từ điển sống” của Đất Sen hồng.


Quang cảnh buổi nói chuyện
Quang cảnh buổi nói chuyện

Buổi nói chuyện thu hút lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và đông đảo người dân Đồng Tháp đến giao lưu và lắng nghe. Sống thời nay muốn biết chuyện thời xưa là mong muốn của nhiều người. Tuy nhiên, được một “pho từ điển sống” kể lại những điều mắt thấy tai nghe từ 70 - 80 năm về trước thì không phải ai cũng có cơ hội.

Nhạc sư Vĩnh Bảo kể về nhiều chuyện Đồng Tháp xưa
Nhạc sư Vĩnh Bảo kể về nhiều chuyện Đồng Tháp xưa

Tại buổi nói chuyện, nhạc sư Vĩnh Bảo đã kể nhiều câu chuyện và các sự kiện về Đồng Tháp xưa. Qua lời kể và những câu chuyện của ông, mọi người có thể tái hiện và hình dung ra diện mạo của tỉnh Sa Đéc xưa sôi động, sầm uất. Những chuyện sinh hoạt đời thường, những sự kiện, nhân vật lịch sử cũng được ông kể tường tận, cụ thể.

Dù đã bước sang tuổi 101 nhưng nhạc sư Vĩnh Bảo vẫn còn minh mẫn kể lại những câu chuyện cách đây 70 - 80 năm
Dù đã bước sang tuổi 101 nhưng nhạc sư Vĩnh Bảo vẫn còn minh mẫn kể lại những câu chuyện cách đây 70 - 80 năm

Qua thăng trầm lịch sử, có những địa điểm, công trình ngày nay không còn nữa, việc xác định dấu tích cũng xảy ra nhiều khó khăn, tranh cãi nhưng qua hồi ức của nhạc sư Vĩnh Bảo phần nào góp thêm cứ liệu lịch sử về các công trình trên. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hoá và người dân Đồng Tháp có dịp trao đổi về những thắc mắc, những chuyện còn phân vân, trăn trở trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra ông còn kể chuyện về những nhân vật danh tiếng như: Vương Hồng Sển, mối tình công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ nhà văn Pháp…

Đọc thêm