Rộn ràng hội vật làng Sình đất Cố đô

(PLVN) - Hôm nay, 14/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), hội vật làng Sình, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại tưng bừng mở hội, thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham dự.
Hai đô vật lứa thiếu niên bước vào thi đấu
Hai đô vật lứa thiếu niên bước vào thi đấu

Đến hẹn lại lên, cứ ngày mùng 10 tháng Giêng, từ sáng sớm sới vật làng Sình lại vang lên câu ca “Dù ai đi ngược về xuôi, đến ngày hội vật nhớ quay về Sình”. Khi câu ca vang lên cũng là lúc thanh niên, trai tráng nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cùng nhau mở hội thi vật.

Những tiếng trống cổ vũ luôn rộn ràng từ vị già làng

Những tiếng trống cổ vũ luôn rộn ràng từ vị già làng

Khác với những sới vật trải thảm, sới vật làng Sình dùng bằng đất cát trên nền sới vuông cao 1,5m, mỗi cạnh rộng 8m. Từ đó, các đô vật phải áp dụng theo các nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc như: phải làm cho đối phương “lấm lung, trắng bụng” (tức phần lưng của đối phương phải lấm đất cát, bụng ngửa lên trời) thì mới chiến thắng.

: Rất đông người dân, du khách “đội” nắng theo dõi đô vật thi đấu

:  Rất đông người dân, du khách “đội” nắng theo dõi đô vật thi đấu

Để ghi danh vào vòng bán kết, các đô vật phải chiến thắng liên tiếp hai đối thủ đối với lứa tuổi thiếu niên và chiến thắng ba đối thủ với lứa tuổi thanh niên.

Những thế võ quật ngã đối thủ của các cặp đôi vật tuổi thiếu niên

Những thế võ quật ngã đối thủ của các cặp đôi vật tuổi thiếu niên

“Hội vật làng Sình có thể nói là một lễ hội rất hấp dẫn. Với nhiều nét độc đáo riêng có thì hội vật cực kì có sức hút với tôi cũng như các đô vật khác, đặc biệt là vào mỗi dịp đầu xuân năm mới như thế này…”, anh Chu Minh Tuấn (SN 1986) phấn khích chia sẻ.

Pha “lấm lưng, trắng bụng” giành chiến thắng trước đối thủ

Pha “lấm lưng, trắng bụng” giành chiến thắng trước đối thủ

Mỗi năm, hội vật làng Sình đón gần 100 đô vật về tham gia thi đấu, thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến xem và cổ vũ tạo nên một không khí hết sức rộn ràng.

Bất chấp thời tiết nắng gắt, các đô vật luôn thi đấu với tinh thần thượng võ, cống hiến hết mình trên sới vật, tạo ra nhiều pha vật kịch tính, mãn nhãn cho du khách, người dân đến xem và cổ vũ.

Những năm gần đây, các huấn luyện viên đấu vật tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thường xuyên đến Lễ hội vật làng Sình để “xem giò”, cũng như chiêu mộ các đô vật vào thi đấu cho tỉnh nhà, tham gia các giải đấu quốc gia, và trong khu vực. Điều này càng tạo thêm động lực cho các đô vật thể hiện hết mình trên sới vật.


Hội vật làng Sình (tên Nôm của làng Lại Ân) xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm và được xem như hội võ lớn nhất, cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong, nhằm mục đích tuyển quân cho triều đình thời trước.

Đọc thêm