Thiếu niên từ Huế đói khát vì lạc đường đến Hải Phòng

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H ra xin việc làm nhưng không được, lại hết tiền nên không mua được vé xe để về. Em bị đói và đi lạc đường...
Thiếu niên từ Huế đói khát vì lạc đường đến Hải Phòng

Thông tin từ Công an Hải Phòng, khoảng 9h ngày 4/11, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường 359, đoạn đối diện Trung tâm văn hóa, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, tổ công tác thuộc Đội CSGT trật tự - cơ động Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện 1 thiếu niên khoảng 16 tuổi một mình đi bộ, có biểu hiện mệt mỏi, ngơ ngác.

Thiếu niên nói giọng miền Trung cho biết tên là Nguyễn Văn H (sinh năm 2004, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, H ra xin việc làm nhưng không được, lại hết tiền nên không mua được vé xe để về. Em bị đói và đi lạc đường. 

Các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát ân cần động viên, đưa H vào nhà dân ở ven đường, rồi mua bánh, sữa cho em ăn, uống.

Sau đó, thành viên Tổ công tác cùng một số người dân quyên góp được hơn 1 triệu đồng hỗ trợ H mua vé lên xe về quê trong ngày.

Đọc thêm