Những điều tuyệt vời khi cuộc đời sinh được con gái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi báo Câu chuyện Pháp luật đăng bài: “Hạnh phúc đong đầy trong những gia đình sinh toàn con gái”, tòa soạn đã nhận được “tâm thư” của một số ông bố chia sẻ về những điều tuyệt vời khi sinh được con gái.
Những điều tuyệt vời khi cuộc đời sinh được con gái

Con nào cũng đáng yêu

Là ông bố của hai con gái, thường nhận được nhiều lời khuyên nên có thêm con trai,anh Nguyễn Quốc Hiệp tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nhiều lần về quê anh bị anh em, hàng xóm “cà khịa” nửa đùa nửa thật như: “Không cho đứa đẻ toàn con gái ngồi cùng mâm” hay “Đẻ toàn con gái thì sau này ai thờ cúng cho”.

Theo anh Hiệp chia sẻ, anh may mắn có 2 con gái (một bé 6 tuổi, một bé 4 tuổi). Anh hạnh phúc hơn khi các con là những đứa trẻ ngoan, thông minh, nhanh nhẹn. Vợ anh là giáo viên mầm non, hai người là mối tình đầu của nhau từ thời cấp 3.

“Chúng tôi yêu nhau rất lâu rồi mới đi đến hôn nhân, ngoài tình vợ chồng, chúng tôi còn là những người bạn tri kỉ chia sẻ với nhau mọi chuyện. Khi sinh con gái đầu lòng, chúng tôi đều rất hạnh phúc vì đó là mong mỏi của cả hai vợ chồng”, anh Hiệp cho hay.

Gia đình hạnh phúc với hai cô con gái vàng của Hoa hậu ảnh lịch Diễm My.

Gia đình hạnh phúc với hai cô con gái vàng của Hoa hậu ảnh lịch Diễm My.

Đến khi mang bầu con thứ hai, vợ cũng chia sẻ với anh Hiệp về sự lo lắng “phải sinh con trai” như nhiều gia đình khác, nhưng anh đã an ủi vợ rằng anh không quan tâm là con trai hay con gái, con nào anh cũng sẽ yêu thương và chăm sóc. Nếu là con trai thì đủ nếp đủ tẻ cũng vui, mà hai con gái anh cũng rất vui vì sẽ có hai nàng công chúa, sau này tha hồ mà kén rể.

Đến khi biết đứa con trong bụng là con gái, vợ anh cũng buồn mất mấy tuần vì lo anh sẽ gặp áp lực từ phía bố mẹ chồng,chính anh đã chủ động về nói chuyện với bố mẹ. Do từng sinh sống ở nước ngoài nên bố mẹ chồng cũng không quá quan trọng việc phải sinh cháu trai bằng được. Ông bà nói rằng, chỉ cần hai vợ chồng hạnh phúc, các cháu khỏe mạnh ngoan ngoãn là bố mẹ vui lòng, chứ không cần gì nhiều.

Bất ngờ, vài hôm sau bố mẹ anh gọi hai vợ chồng sang nói chuyện. Ông bà tuyên bố với con dâu rằng không đặt áp lực phải có bằng được cháu trai, cháu nào ông bà cũng sẽ yêu thương và chăm sóc. “Sau khi nghe bố mẹ tôi nói vậy, vợ tôi như trút được gánh nắng, vui vẻ, hoạt bát hẳn. Con gái thứ 2 sinh ra mạnh khỏe, nặng hẳn 4 kg trong niềm hạnh phúc hân hoan của cả gia đình”, anh Hiệp kể.

Đến bây giờ, hai con gái của anh Hiệp đều ngoan ngoãn, xinh xắn và yêu thương bố mẹ. Tuy nhiên, cũng không ít lần anh phải nghe những lời “cà khịa” từ bạn bè, anh em, đồng nghiệp. Là người thẳng thắn, sau khi nghe những lời “trái tai” đó anh cũng không ngại chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình, cùng với đóanh cũng căn dặn mọi người “lần sau đừng nhắc chuyện này nữa”.

Anh Sa (trái) - cô con gái tài năng, đẹp như nữ thần của Hoa hậu Giáng My.

Anh Sa (trái) - cô con gái tài năng, đẹp như nữ thần của Hoa hậu Giáng My.

Sự khác biệt giữa con trai và con gái

Nói về niềm hạnh phúc khi sinh hai con gái, trong tâm thư anh Hiệp chia sẻ: “Hạnh phúc là do sự cảm nhận của mỗi người về thế giới quan, đó là những gì xung quanh mỗi chúng ta. Vì thế, hạnh phúc của tôi là do cảm nhận và tôi hạnh phúc khi có các con tôi. Sáu năm trước về, khi được tin tôi sắp có con, có một điều gì đó thật kì diệu bỗng xuất hiện trong tôi. Tôi thực sự trở thành một người đàn ông với những trách nhiệm lớn lao cần gánh vác, một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả.

Niềm hạnh phúc của tôi còn được nhân lên gấp vạn lần khi hai con gái của tôi là những đứa trẻ thật tuyệt vời, các con ngoan ngoãn, thông minh, nhanh nhẹ. Khi tôi đi làm về, tôi mở cửa và chúng ùa ra đón tôi, ôm tôi và hôn lên má tôi. Đó là điều hạnh phúc vô bờ bến mà không phải chờ đợi rằng có con trai mới có được niềm hạnh phúc đó.

Tôi biết rằng xung quanh tôi nhiều người vẫn giữ quan điểm cần phải có con trai để khi nằm xuống thì con trai sẽ là người lo nhang khói, còn con gái lấy chồng là “mất con”. Với tôi, là một người trần mắt thịt, ăn cơm để sống hàng ngày, tôi không biết “thế giới” bên kia ra sao. Vì thế, tôi chỉ mong tôi hạnh phúc khi tôi và những người thân yêu của tôi vẫn đang mạnh khoẻ và tồn tại trên cõi đời này”, anh Hiệp chia sẻ.

Cha của hai con gái cũng thẳng thắn chỉ ra sự khác biệt giữa con trai và con gái: “Không phải vì “chỉ đẻ được” con gái mà tôi quay sang dè bỉu hay nói không tốt về những người sinh con trai, bởi bản thân tôi cũng là con trai.

Nhưng không phải gia đình nào sinh con trai cũng hạnh phúc. Anh họ của tôi, người rất si mê con trai và là người luôn “cà khịa” mỗi khi tôi về quê. Hai vợ chồng anh phải cố gắng sinh đến con thứ 3 mới được con trai. Vì thế, đứa bé được cưng nựng, chiều chuộng hết mực. Ý muốn của đứa bé là mệnh lệnh trong nhà, hai chị gái đều phải chiều theo ý em. Hai vợ chồng anh chị thì khỏi nói, cái gì ngon, cái gì đẹp đều dành hết cho con trai.

Nhưng rồi, đứa bé lớn dần lên trong môi trường đó, nó luôn cho rằng nó là “ông tướng”, có đặc quyền, đặc ân để ngày càng chỉ biết đòi hỏi. Mới học cấp 2 nhưng cậu bé đã suốt ngày ham mê điện tử, khi bố mẹ mắng mỏ thì giận dỗi bỏ nhà đi, ở miết trong quán điện tử, cắt đứt với gia đình. Hai anh chị tá hỏa đi tìm con không thấy, đến khi phải nhờ đến sự can thiệp của công an mới tìm thấy con.

Thế rồi, đứa bé cứ trượt dài trong hư hỏng, thi vào cấp 3 cũng trượt, phải học tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Dần dà, cậu ta kết nạp toàn bạn xấu, thường xuyên đánh nhau, bỏ học, tập tành hút thuốc lá…

Anh chị khốn khổ vì đứa con trai, mỗi khi nhắc đến còn phải xấu hổ với anh em họ hàng. Nhưng lạ nỗi, mỗi lần gặp, anh vẫn khuyên tôi nên đẻ con trai để có người hương khói. Tôi chỉ hỏi anh, mỗi khi anh ốm, con gái hay con trai sẽ nấu cháo cho anh ăn và hỏi han anh? Niềm hạnh phúc và an lòng của anh chị hiện tại là hai cô con gái đã có gia đình, con cái hạnh phúc ngoan ngoãn hay là cậu con trai sớm ngày bê tha kia?

Tôi thích con gái vì tôi suy luận từ chính bản thân mình mà ra. Một thằng con trai như tôi ngoài việc đi làm kiếm tiền, sẽ không thể nấu cho tôi một nồi cháo, chăm sóc, cho tôi đi vệ sinh khi đau ốm. Nó cũng khó có thể mua cho tôi một bộ quần áo mới vừa vặn, hay thường xuyên gọi điện hỏi han khi tôi về già...

Tôi rất hâm mộ cựu Tổng thống Mỹ Barack Hussein Obama. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu vào chức vụ này. Nổi tiếng là vị tổng thống hiền lành, giản dị, uyên bác và trí tuệ và đặc biệt ông rất yêu thương hai người con gái của mình.

Tôi vẫn nhớ câu chuyện khi ông Obama khi sang thăm Việt Nam có đến thăm chùa Ngọc Hoàng (TP Hồ Chí Minh). Người giới thiệu về ngôi chùa là nơi người hiếm muộn thường đến đây cầu xin và họ hay xin con trai vì tâm lý người Việt Nam thích con trai hơn. Đôi khi có con gái rồi, họ đến đây để cầu xin con trai nữa. Ông Obama bật cười nói: "I like daughters" (Tôi thích con gái).

Ông Obama cũng từng viết thư gửi con gái và khẳng định ông rất tự hào về hai con và yêu các con nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Điểm này tôi cũng rất giống với ông Obama”.

Đọc thêm