Ninh Bình: Lan toả nghĩa cử cao đẹp “trao lại món quà sự sống” vì cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình đã đến thăm hỏi và trao tặng giấy khen cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thương (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) vì có nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến mô, tạng để cứu chữa người bệnh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao tặng giấy khen cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thương (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình).
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình trao tặng giấy khen cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Thương (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình).

Nói về quyết định hiến mô, tạng của chị Nguyễn Thị Hoài Thương, gia đình chị cho biết đã phát hiện bị bệnh u não của chị cách đây 4 tháng. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đã tiến hành phẫu thuật để điều trị nhưng không thành công, sau nhiều lần hội chẩn đã kết luận chị Thương đã chết não, không còn khả năng cứu chữa. Dù đau đớn khôn cùng khi biết chị Thương không còn cơ hội sống, gia đình đã bày tỏ nguyện vọng hiến tạng của chị với mong muốn mang lại sự sống cho nhiều người bệnh.

Thực hiện tâm nguyện của gia đình, Bệnh viện Việt Đức đã tiến hành các ca ghép tạng thành công đem lại sự sống cho 6 người mắc các bệnh hiểm nghèo về tim, thận, gan…

Việc làm của chị Thương và gia đình rất đáng trân trọng không thể nói hết bằng lời, góp phần lan tỏa trong cộng đồng ý nghĩa nhân văn “cho đi là còn mãi, chết để hồi sinh”, từng bước nhân rộng thêm nghĩa cử cao đẹp tình nguyện hiến mô, tạng sau khi qua đời và dần xóa bỏ rào cản về văn hóa tâm linh, đó là khi qua đời cơ thể phải trọn vẹn.

Thời gian tiếp theo, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục vận động, đẩy mạnh phong trào, với mong muốn có thêm nhiều người đăng ký hiến tặng, mô tạng sau khi qua đời, trao lại món quà sự sống vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng./.

Đọc thêm