Nữ 'đại gia' U80 nhẹ dạ vì tình mất oan 3,5 tỷ đồng

(PLO) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, chưa đầy một tháng, cơ quan này đã tiếp nhận trình báo của 3 nạn nhân sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội về việc bị một số đối tượng mạo danh công an lừa đảo với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Đáng chú ý, các nạn nhân trong vụ lừa đảo trên đều là những người giàu có, ở lứa tuổi trên 70. 
Nữ 'đại gia' U80 nhẹ dạ vì tình mất oan 3,5 tỷ đồng

Sập bẫy kẻ giả danh công an

Nạn nhân thứ nhất đến trình báo tại Công an TP Hà Nội là bà Nguyễn Thị D (75 tuổi, trú tại  phường Quảng An, quận Tây Hồ). Theo bà D cho biết, ngày 16/3, bà nhận được một cuộc điện thoại vào máy cố định của gia đình bà, đối tượng đầu dây bên kia tự xưng là công an, công tác tại Công an TP HCM đang điều tra vụ án ma túy liên quan đến bà.

Mặc dù bản thân hoàn toàn không có liên quan đến vụ án ma túy nào nhưng sau khi nghe điện thoại, người phụ nữ U80 như bị bỏ “bùa mê”, hết sức lo sợ và hoảng loạn. Người gọi điện yêu cầu bà D chuyển tiền vào tài khoản của họ để phục vụ công tác điều tra, người này nói ngay sau khi xác định được bà không liên quan thì số tiền này sẽ hoàn trả lại vào tài khoản của bà.

Từ ngày 16 đến ngày 19/3, theo chỉ dẫn của người “công an” kia, bà D đã chuyển tiền vào 4 tài khoản tại 4 ngân hàng, với tổng số tiền là 6,1 tỷ đồng. Sau vài ngày nôn nóng chờ đợi vẫn chưa thấy báo được xác định không liên quan, bà D gọi vào số điện thoại của “cán bộ công an” để hỏi thông tin thì thấy thuê bao đã tắt máy, lúc này bà mới biết mình bị lừa nên trình báo công an. 

Tương tự, nạn nhân Nghiêm Thị M (72 tuổi, trú tại khu đô thị Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) cũng nhận được một cuộc điện thoại vào máy cố định của gia đình của một người tự xưng là công an. Người này cũng thông báo bà M có liên quan đến một đường dây tội phạm mà công an đang điều tra và yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra.

Lập tức bà M đã xuống một ngân hàng ở tầng 1 tòa nhà chuyển 260 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân. Sau khi chuyển tiền, bà M nghĩ lại biết mình đã bị lừa nên vội trình báo cho Công an quận Hai Bà Trưng.

Ngày 11/4, cũng với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân ở phố Tân Mai, quận Hoàng Mai cũng nhận được cuộc  điện thoại đến nhà giả danh công an  lừa hơn 1,1 tỷ đồng… Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với công an các quận nơi 3 nạn nhân trình báo để khẩn trương điều tra.

Cụ ông 80 tuổi mất 5,3 tỷ để chứng minh sổ tiết kiệm là “tiền sạch”

Trước đó, ngày 19/11/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của cụ Huỳnh Văn X (80 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) và truy tìm thủ phạm của vụ án.

Theo trình bày của nạn nhân, vào sáng 13/4, một người đàn ông lạ mặt gọi điện thoại tới điện thoại bàn nhà ông X tự giới thiệu là Công an ở Hà Nội, nói rằng cơ quan điều tra đang nghi ngờ số tiền tiết kiệm của ông X là nguồn tiền phạm pháp hình sự và yêu cầu ông phải chuyển hết số tiền gửi tiết kiệm để đi giám định. Họ nói rằng do ông liên quan đến một vụ án đang được điều tra nên cần hợp tác, nếu là “tiền sạch” thì sẽ hoàn trả lại cho ông. Nghĩ mình “cây ngay không sợ chết đứng” nên ông X vội làm theo hướng dẫn của người tự xưng là “cán bộ công an” kia. Ông vội ra ngân hàng chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau tổng cộng gần 5,3 tỷ đồng.

Nhiều ngày sau đó, ông X không thấy cơ quan điều tra chuyển trả lại tiền như đã biết bị lừa nên đến Công an TP HCM trình báo sự việc và nộp đơn tố cáo kèm theo các chứng từ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

"Quý bà" U80 mất 3,5 tỷ đồng vì món quà của người tình trên mạng

Trong tháng 3/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà Y (74 tuổi, ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc bị một người đàn ông quốc tịch nước ngoài lừa tiền.

Theo trình báo của bà, năm 2017 thông qua mạng xã hội Facebook, bà quen với một người đàn ông quốc tịch Mỹ tên Augusto Ferera. Augusto xưng là đại tá, đang chiến đấu tại chiến trường Afganistan. Ông Augusto cho biết vợ đã mất và chỉ có một người con trai cũng đang công tác trong quân đội.

Sau một thời gian hai người nói chuyện thân tình, Augusto bày tỏ tình cảm với bà. Người này chia sẻ, sau nhiều năm công tác ông này đã tích cóp được một số tiền lớn, nay sắp nghỉ hưu nên muốn đến Việt Nam để kinh doanh, an hưởng tuổi già. Bà Y tưởng thật nên rất vui mừng và ủng hộ. Khi “người tình” trong mơ nói muốn tặng một thùng quà; bà Y đã cho ngay số điện thoại, địa chỉ của mình để Augusto gửi.

Ngay sau khi Augusto nói đã gửi quà đi, có một người xưng là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan tại sân bay gọi điện thông báo hàng đã về đến Việt Nam và giục bà Vân nộp phí để nhận thùng quà. Trong khoảng 3 tháng, bà đã chuyển vào tài khoản của các nghi phạm gần 20 lần, với tổng số tiền là gần 3,5 tỷ đồng.

Sau rất nhiều lần chuyển tiền mà không nhận được quà, bà Y nghi ngờ mình bị lừa nên liên lạc với Augusto thì mới tá hỏa vì điện thoại, facebook của ông này đã bị khóa. Quý bà hoảng hốt đến trình báo lên cơ quan công an và lúc này mới biết có khá nhiều cùng cảnh ngộ bị lừa giống như mình. Hiện vụ việc của bà Y đã được Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội tích cực điều tra, làm rõ.

Đọc thêm