Nữ sinh Thanh Hóa bị "đàn chị "xé quần áo, đánh hội đồng

Đang cùng bạn trên đường đi học về, Lê Thị B. (học sinh lớp 10C, trường THPT Lê Văn Linh – Thọ Xuân – Thanh Hóa), bất ngờ bị mấy nữ sinh đàn chị đánh hội đồng, xé áo. Sự việc xảy ra gây bức xúc dư luận trong và ngoài nhà trường.

Đang cùng bạn trên đường đi học về, Lê Thị B. (học sinh lớp 10C, trường THPT Lê Văn Linh – Thọ Xuân – Thanh Hóa), bất ngờ bị mấy nữ sinh đàn chị đánh hội đồng, xé áo. Sự việc xảy ra gây bức xúc dư luận trong và ngoài nhà trường.

Theo bà Duyên - người chứng kiến sự việc hôm đó kể lại, lúc thấy các em học sinh hò hét, không biết có chuyện gì đang xảy ra, chúng tôi chạy ra xem thì thấy có 3 cô gái đang tập trung đánh một em học sinh. Lúc đó là giờ tan trường, có rất nhiều học sinh tập trung tại đây. 

“Nhiều người đi qua thấy vậy đứng lại xem làm chật kín cả một đoạn đường. Thấy 3 người đánh một người nên mọi người vào can ngăn, thế nhưng 3 em học sinh vẫn hung dữ lao vào đánh em học sinh kia. Những bạn học đứng ngoài hò hét, động viên để mấy em kia tiếp tục đánh. Chẳng hiểu em học sinh kia bị đánh vì lý do gì nhưng thấy tội nghiệp quá. Tệ nhất là mấy cháu học sinh thấy vậy không vào can ngăn lại còn la hò, động viên cho tiếp tục đánh nhau. Ba em học sinh này mặt mũi dữ tợn, tóc vàng hoe, được các bạn động viên liền xông vào xé rách quần áo của em kia. Tôi thật chẳng hiểu bây giờ học sinh được ba mẹ, nhà trường giáo dục cái kiểu gì”, bà Duyên bày tỏ.

Em B. bị 3 đối tượng đánh hội đồng, xé quần áo làm nhục ngay canh cổng trường của Trung tâm giáo dục thường xuyên. (ảnh cắt từ clip).
Em B. bị 3 đối tượng đánh hội đồng, xé quần áo làm nhục ngay canh cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên. Ảnh cắt từ clip.
Theo nội dung bản tường trình của em Lê Thị B.: “Chiều thứ 5, ngày 8/11, sau khi tan học môn tiếng Anh của cô Nguyễn Thị Hạnh, em cùng một bạn tên D. lớp 10B ra về. Khi mới đi đến cổng trường Trung tâm giáo dục thường xuyên Thọ Xuân thì mấy học sinh khóa trên gọi lại. 

Thấy mấy chị khóa trước gọi nên em quay xe lại nhưng không biết mấy họ là ai, gọi lại làm gì. Lúc ấy mặc dù rất sợ. Sau khi em dứt lời các câu hỏi: học lớp mấy, người ở đâu của mấy em học sinh kia thì liền bị một học sinh mặc áo hồng, cùng 2 học sinh khác xông vào tát liên tục vào mặt, giật tóc, liên tục dùng gối thúc vào bụng… 

Được mấy người vào can ngăn, nên mấy học sinh kia dừng tay. Khi được các bạn bên ngoài hò hét, mấy học sinh trên quay lại xé áo của em…Để tránh bị “đàn chị” đang hăng máu đánh tiếp nên em lấy áo chống nắng của mình lên xe đạp nhanh về nhà. Vì sợ sẽ tiếp tục bị ăn đòn và tránh lời bàn tán của các bạn trong trường nên em đã phải nghỉ học 2 ngày”. 

Cũng theo lời B., khi lên trường đi học lại thì em nghe các bạn kể lại, mấy học sinh hôm đó là chị Huệ ở xã Xuân Hưng, học Trường bổ túc văn hóa nhưng đã nghỉ học; một chị là Lê Thị Thương, học bổ túc văn hóa, lớp 11A1;  còn một người nữa chưa biết danh tính. 

“Sau khi sự việc xảy ra, em sợ bố mẹ trách mắng nên chưa dám nói”, B. cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vinh - Giám đốc Trung tâm giáo thường xuyên huyện Thọ Xuân cho biết: “Việc xảy ra chúng tôi cũng không biết, mãi khi có công an đến làm việc thì chúng tôi mới biết sự việc. Sự việc lại xảy ra sau giờ học và bên ngoài khuôn viên của trường nên chúng tôi cũng không nắm rõ được. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết em đánh em B. là Lê Thị Thương (SN 1996, học lớp 11A1, xã Xuân Thắng. Sau khi clip đánh nhau được đưa lên mạng, Công an huyện Thọ Xuân đã vào cuộc, hiện hồ sơ của các em đã chuyển hết sang phía công an. Chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng để có hướng xử lý”. 

 ông Nguyễn Văn Vinh – Giám  đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trao đội về vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Vinh – Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên trao đội về vụ việc.
Theo ông Vinh, hiện em Thương cũng không đến trường học mấy hôm nay. Nhà trường cũng đã gọi điện về nhà thông báo cho phụ huynh của em Thương biết, còn nguyên nhân của việc đánh nhau như thế nào chúng tôi cũng không rõ!

Ông Đỗ Văn Thọ - Hiệu trưởng trường THPT Lê Văn Linh cho biết: “B. là học sinh có học lực khá về các môn xã hội. Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã họp giáo viên toàn trường quán triệt để các em không bàn tàn, gây áp lực tâm lý cho em B. Động viên em tiếp tục đi học bình thường. Hiện công an đã vào cuộc. Quan điểm của chúng tôi đề nghị phía công an xử lý nghiêm đối với những học sinh trên đã tham gia đánh em B, nhằm răn đe đối với các em học sinh khác”.

Bà Nguyễn Thị Thuận, mẹ của em B. bức xúc cho biết: “Khi nhà trường mời gia đình lên chúng tôi mới biết con tôi bị đánh, xé áo làm nhục trước đám đông. Mấy hôm đó về cháu nó giấu chỉ kêu đau bụng dưới, ê đầu, người phờ phạc, tâm lý hoảng loạn. Sau khi biết sự việc gia đình đã làm đơn gửi lên công an huyện. Chúng tôi mong phía công an nhanh chóng xử lý các đối tượng đã làm nhục con tôi”.

Phạm Thọ

Đọc thêm