Lười học, mê phim "bậy bạ", nam sinh phải vào trại giam

(PLO) -  Mãi trưa không thấy vợ về, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1981, ngụ thôn Xuân Long, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) nóng ruột phóng xe ra bãi ngô tìm kiếm. Người đàn ông giật mình thấy vợ trong tình trạng không mảnh vải che thân, nằm bất tỉnh giữa cánh đồng, bên cạnh là nam sinh “đô con” đang luống cuống bỏ chạy. 

Chồng nạn nhân tại hiện trường vụ án
Chồng nạn nhân tại hiện trường vụ án
Giả bộ hỏi thăm để khống chế, làm trò đồi bại
Trưa 18/11/2013, Nguyễn Văn Đại (SN 1997, ngụ thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) trốn học, đạp xe đi qua cánh đồng ngô. Đây là đoạn đường Đại thường đi tắt từ trường về nhà. Ngày ngày qua đây, cậu hay quan sát chị Tạ Thị O. (SN 1981, thôn Xuân Long, xã Tân Dân) làm việc đồng áng. 
Dù đã 3 mặt con, nhưng thiếu phụ này dáng người cân đối, da dẻ trắng hồng. Còn Đại mới 16 tuổi nhưng cao lớn như thanh niên trưởng thành. Nhiều lần qua đoạn đường này, thấy chị O. một mình miệt mài làm cỏ, mồ hôi ướt chiếc áo mỏng dính sát người, cậu trai mới lớn không khỏi tò mò, háo hức. 
Hôm đó, thấy chị O. đang lúi húi trồng khoai, Đại vờ hỏi thăm: “Chị đang làm gì đấy, sao trưa rồi không về nghỉ?”. Thấy Đại mặc đồng phục học sinh, chị O. vừa làm vừa bắt chuyện vui vẻ.
Được thể, Đại mon men lại gần giả bộ gọi điện cho bạn đến đón khiến nạn nhân chủ quan không đề phòng. Bất ngờ, Đại ôm chầm lấy thiếu phụ từ đằng sau. Quá hốt hoảng, thủ phạm lại to khỏe nên nạn nhân không thể kháng cự, chỉ biết giãy giụa và hô hoán. Cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người. Thủ phạm vác nạn nhân lên rồi vung mạnh xuống đất, sau đó vớ chiếc cuốc gần đó giáng vào người nạn nhân. 
Khống chế bước đầu, nam sinh bắt nạn nhân cởi quần áo. Nạn nhân không chấp nhận, đối tượng lập tức vác cuốc vung vào người khiến nạn nhân ngất xỉu. Thỏa mãn nhục dục, đối tượng lục điện thoại nạn nhân, tắt nguồn, bỏ vào túi, thản nhiên về nhà ăn cơm. 
Sợ nạn nhân khi tỉnh dậy sẽ tố giác, khi về ăn trưa xong, nam sinh hung ác đạp xe quay lại hiện trường hòng “giết người diệt khẩu”. Lúc ấy sau gần một tiếng bất tỉnh, nạn nhân tỉnh dậy, đau đớn sợ phát khóc. 
Đang loay hoay tìm quần áo để mặc, chị bất ngờ thấy thủ phạm quay lại, tiếp tục dùng cuốc tấn công. Bỏ ngoài tai những lời van xin, đối tượng vẫn đánh đập, xé nát quần áo, cầm hai chân nạn nhân lôi qua bờ ruộng vào trong cánh đồng ngô, tiếp tục làm nhục lần hai. Đối tượng đang gây án thì chồng nạn nhân đến nơi phát hiện, hô hoán cùng người dân rượt đuổi.
Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
 Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện 
Lục tung cánh đồng truy bắt kẻ đồi bại
Ruộng ngô rộng, cây cỏ rậm rạp, dân làng rất khó phát hiện nơi ẩn nấp của thủ phạm. Hàng trăm người dân cùng đổ ra vây bắt, quật tung cả cánh đồng ngô hơn nửa tiếng đồng hồ mới tóm được đối tượng đang nằm nấp dưới bờ ruộng, “ngụy trang” dưới đống cỏ cây.
Chồng nạn nhân vẫn thảng thốt khi nhắc lại câu chuyện: “Tôi chậm một chút nữa thôi là vợ đã bị sát hại”.
Vợ chồng anh cưới nhau năm 2000, đã có với nhau ba mặt con. Kinh tế gia đình anh trông cậy vào đồng ruộng và làm thuê mướn. Năm nay anh chị trồng được hai sào ngô. Trong khi nhà khác nghỉ ngơi đợi thu hoạch thì chị chăm chỉ ra bãi, tranh thủ trồng thêm ít khoai xen canh, kiếm thêm thu nhập. Ngày ngày chị cầm cuốc ra bãi ngô cách nhà hơn 1 km làm, đến trưa mới về cơm nước. 
Hôm đó, đã quá 11h vẫn không thấy vợ về, anh Tuấn bảo con trai lớn gọi cho mẹ thì thấy thuê bao không liên lạc được. Nghĩ máy vợ hết pin, anh cho con ăn trước. Hơn 12h vẫn chưa thấy vợ về, ruột gan nóng như lửa đốt, linh cảm chẳng lành, anh phóng xe đem theo con trai út ra bãi ngô gọi vợ. 
Đến nơi, anh thấy chiếc xe đạp dựng đó nên tưởng vợ đang nói chuyện với người quen. Vào sâu bên trong, anh phát hiện thanh niên lạ mặt đang hì hục làm trò đồi bại, liền hô hoán. Nghe tiếng kêu, kẻ mất nhân tính hoảng hốt bỏ chạy cùng chiếc xe đạp. 
“Chạy được một đoạn nó vất lại xe rồi chạy vào cánh đồng ngô. Chân tay tôi khi ấy bủn rủn, vừa lo cho vợ vừa muốn bắt bằng được kẻ hãm hại vợ mình. Tôi vội gọi điện cho mấy người bạn bên làng, hô hoán dân làng vây bắt”, anh Tuấn nhớ lại. 
Hậu quả của "phim đen"
Đại là con thứ hai trong gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Bố Đại là một cán bộ địa phương, mẹ ở nhà làm mô hình chăn nuôi làm kinh tế lớn. Đại được nhận xét là người ít nói, hay vào mạng internet chơi game, lướt web. Bạn bè thì cho biết, Đại “nghiền” phim sex, hay mở xem ở máy tính trên mạng và sao chép về điện thoại để xem. 
Một nhân chứng cho hay, hôm đó đang giờ học nhưng Đại mở phim “đen” trong điện thoại ra xem trong lớp. Sau đó chắc vì bị những thước phim kia kích thích, đối tượng bỏ tiết học, trốn về sớm. 
Ở trường, Đại có sức học trung bình. Thầy cô hay gọi điện về báo gia đình lưu tâm chuyện học hành của Đại vì tình trạng bỏ giờ bỏ tiết. Anh trai thủ phạm cho biết, Đại lười học, siêng ăn; thường bị bố mẹ la mắng vì tội ăn nhiều. Đối tượng nặng hơn 80 kg, “có lúc nó nổi cáu đánh, làm anh nhưng tôi cũng phải chịu thua vì nó to béo hơn”, người anh thủ phạm cho biết. 
Ở nhà, thiếu niên này chỉ sợ bố, nhưng luôn bận việc công nên bố Đại đi suốt, giao toàn quyền chăm sóc con cái cho mẹ vốn tính thương con, hay nuông chiều. 
Gia đình này có kiểu chiều con “không phải lối”: Cô giáo gọi báo tin Đại bỏ học đi chơi điện tử, người cha xử lý bằng cách... mua ngay cho máy tính cho con chơi ở nhà, mua điện thoại “xịn” cho dùng. 
Từ khi Đại lên cấp 3, học ở một trường dân lập, hầu như ngày nào Đại đi học cũng có người nhà đi theo giám sát đến tận trường, khi thấy vào ngồi trong lớp mới quay về. Vậy mà vẫn “lọt lưới”, ngay buổi trưa trong khoảng thời gian giữa hai lần gây án, Đại về nhà vẫn cười nói, vừa xem vô tuyến vừa ăn cơm. 
Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

Đọc thêm