Dakar Rally 2007: Một tay đua được cứu sống

(AutoNet) - Tay đua xe máy người Anh thuộc đội DERBY Mick Extance, 42 tuổi, đã được cứu sống sau một đêm lạc lối giữa sa mạc Sa-ha-ra.
 

Tay đua xe máy người Anh thuộc độI DERBY Mick Extance, 42 tuổi, đã được cứu sống sau một đêm lạc lối giữa sa mạc Sa-ha-ra.

Trong 80 km cuối cùng của chặng đua hôm thứ 11/1/2007 của Dakar Rally 2007, cả ban tổ chức và những người đồng đội đều không thể liên lạc đựơc với Mick. Những chiếc xe tải chuyên dụng của đội cứu hộ ngay lập tức được điều đi mọi ngả để truy tìm dấu vết của tay đua này. Những nỗ lực cứu hộ không mệt mỏi đựợc tiến hành xuyên đêm sa mạc giá lạnh và cuối cùng, người ta đã tìm thấy Extance lịm đi bên chiếc xe máy bị vỡ động cơ giữa một vùng hoang vắng. Vào thời điểm đó, Mick Extance đang là tay đua Anh quốc có thành tích tốt nhất trong cuộc đua đầy khắc nghiệt này.

Sharon, vợ của Mick, nói: "Cuối cùng thì chồng tôi vẫn còn sống. Nhưng tôi biết anh ấy sẽ rất buồn khi không thể hoàn tất phần đua của mình bởi cuộc đua này là một phần trong cuộc sống của anh ấy. Tôi muốn cảm ơn mọi nỗ lực giúp đỡ của đội cứu hộ và mọi người đối với chồng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại với cuộc đua này vào năm tới. Tôi không hề có ý định ngăn cản chồng mình đến với môn thể thao mà anh ấy ưa thích, môn thể thao đã ngấm vào máu thịt của Mick".

Đây là lần thứ 7 Mick Extance tham dự các cuộc đua Dakar Rally. Anh hiện đang đứng trong Top 20 trong 232 tay đua mô tô chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

  • Minh Khôi

Đọc thêm