Án mạng từ chuyện bị nhắc hút thuốc trong phòng lạnh

(PLO) - Đầu tháng 8 vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa Bùi Quang Hòa (SN 1977, ngụ phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người nhưng phiên tòa bị hoãn do vắng mặt bị hại. Đến ngày 15/8, phiên tòa tiếp tục mở lại nhưng do vắng mặt bị hại nên tếp tục hoãn.
Bị cáo Hòa tại phiên tòa xét xử. Ảnh Báo Công lý
Bị cáo Hòa tại phiên tòa xét xử. Ảnh Báo Công lý

Theo cáo trạng, tối 25/7/2016, các anh Đỗ Văn Cương (SN 1998), Lê Văn Định (SN 1997), Nguyễn Hữu Cường (SN 1987), đều ở Thanh Hóa và nhiều người bạn khác rủ nhau đến quán tẩm quất, massage ở phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tẩm quất. Anh Cương sau khi lên đến tầng 2 thì vào phòng tẩm quất massage chung. Trong lúc đợi nhân viên dọn giường, anh Cương châm lửa hút thuốc. Thấy vậy, Hòa đang ở trong phòng lên tiếng: “Phòng điều hòa ai cho mày hút thuốc” rồi yêu cầu anh Cương ra ngoài hút thuốc. 

Anh Cương đáp “Từ từ rồi em vứt”, Hòa đang nằm trên giường massage ngồi dậy chửi vừa đe dọa vị khách mới vào. Thấy căng thẳng, anh Cương nói: “Có điếu thuốc mà anh làm căng thế”. Dứt lời, anh Cương bị Hòa tiến tới, giơ tay tát vào mặt. Tát xong Hòa lớn tiếng: “Mày thích thì xuống tầng một”. Sau đó, Hòa rời khỏi phòng massage xuống tầng một.

Thấy hai vị khách cãi nhau, chủ quán yêu cầu đôi bên ra khỏi quán. Vừa lúc đó, anh Đặng Lê Vân (bạn anh Cương) phi xe máy tới quán massage. Chứng kiến cảnh Hòa đang cãi chửi nhau với anh Cương và anh Định, Vân liền xông tới đấm một cái vào mồm Hòa khiến đối phương bị chảy máu. Sau đó, Vân cùng Cương và Cường xông tới đánh Hòa. Chủ quán can ngăn, kéo Hòa vào trong quán của mình rồi đóng cửa lại.

Về phía nhóm của anh Cương, sau khi được can ngăn thì một số người khác bỏ đi. Riêng anh Cương và người bạn tên Định vào quán tẩm quất đối diện quán cũ ngồi uống nước, còn Hòa vẫn tức giận, nung nấu ý định “trả đũa”. Sau khi rời quán, Hòa lấy xe máy về nhà lấy 2 con dao vẫn dùng hàng ngày trong sinh hoạt gia đình cất vào cốp xe máy, quay trở lại chỗ vừa đánh nhau.

Đến nơi, Hòa cất tiếng hỏi: “Mấy thằng vừa đánh tao đâu rồi”. Nghe vậy, anh Cương và anh Định đang ngồi hút thuốc gần đó liền cầm điếu cày đi tới đánh nhau. Thấy đối phương đến gần, Hòa mở cốp xe lấy dao ra nghênh chiến. Hòa hai tay lăm lăm con dao xông tới chém một nhát trúng vùng đầu anh Cương sau đó đuổi theo anh Định.

Quá trình đuổi theo anh Định, Hòa gặp anh Cường đi xe máy ngược chiều đang gọi điện lập tức lao tới chặn đứng đầu xe anh Cường hỏi: “Có phải mày là thằng đánh tao trên kia không”. Sợ hãi, anh Cường bảo không phải mình rồi quay xe chạy về phòng trọ. Vừa lúc đó, anh Cường bị Hòa đuổi theo vung dao chém một nhát trúng mạn sườn phải gây thương tích.

Gây án xong, Hòa đi xe máy về nhà. Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, theo kết luận giám định thương tích, anh Cương bị tổn hại 59% sức khỏe, còn anh Cường từ chối giám định thương tích. Ngày 17/4/2018, Hòa bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đọc thêm