Án mạng từ chuyện không cho vay tiền

(PLO) - Bị cáo đến khách sạn thăm một người bạn quốc tịch Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lý do là ông bạn người Mỹ mượn tiền của bị cáo nhưng bị cáo không có tiền nên không cho dẫn đến mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, bị cáo dùng dao rọc giấy đâm bạn một nhát chí mạng. Sau khi sát hại bạn, bị cáo vượt cửa khẩu trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ.
Giết bạn trong khách sạn, bị cáo Chuah Chow Fay phải trả giá đắt
Giết bạn trong khách sạn, bị cáo Chuah Chow Fay phải trả giá đắt

Giết bạn vì mâu thuẫn trong việc mượn tiền

Bị cáo Chuah Chow Fay (32 tuổi, quốc tịch Malaysia) sinh ra tại Malaysia. Học hết lớp 11 tại Malaysia, Chuah Chow Fay nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Ngày 23/4/2011, Chuah Chow Fay đến Việt Nam sinh sống. Bốn tháng sau ngày đến Việt Nam, Chuah Chow Fay bị phòng An ninh điều tra Công an TP.HCM bắt giam do có hành vi “Lưu hành các giấy tờ có giá giả”.

Với hành vi này, Chuah Chow Fay từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù giam, thụ án tại trại giam Thủ Đức. Đến ngày 30/8/2013, Chuah Chow Fay được đặc xá, ra tù trước thời hạn. Sau khi ra tù, Chuah Chow Fay không trở về Malaysia mà ở lại Việt Nam sinh sống. Trong thời gian này, Chuah Chow Fay kết giao và chơi chung với nhiều bạn là người nước ngoài và thường xuyên lui tới khách sạn nơi bạn mình cư trú để chơi.

Khoảng 18h ngày 21/5/2015, Chuah Chow Fay đến phòng số 102 khách sạn V.L (nằm trên đường Trần Phú, P.7, Q.5, TP.HCM) để gặp ông Alex K Kwok (quốc tịch Mỹ). Trong lúc nói chuyện, ông Alex K Kwok có hỏi mượn Chuah Chow Fay tiền để mua vé máy bay về Mỹ.

Vì không đồng ý cho ông Alex K Kwok mượn tiền, nên giữa hai người đã xảy ra cãi vã dẫn đến giằng co, xô xát. Lúc này, Alex K Kwok đã dùng dao rọc giấy để trên bàn, đâm vào ngực trái của Chuah Chow Fay. Chuah Chow Fay liền giật lại con dao từ tay Alex K Kwok và dùng con dao này đâm vào cổ nạn nhân, rồi ấn mạnh xuống khiến máu của Alex K Kwok chảy ra nhiều.

Bị đâm bất ngờ, nhưng ông Alex K Kwok vẫn cố nắm lấy cổ áo Chuah Chow Fay, rồi cầm gạt tàn thuốc định đánh vào đầu Chuah Chow Fay nhưng do bị chảy máu nhiều, đau đớn nên Alex K Kwok ngã xuống nền nhà giãy dụa rồi gục chết tại chỗ. Lúc này, nhân viên khách sạn nghe thấy những âm thanh bất thường trong phòng nên đến gõ cửa và hỏi có chuyện gì không, thì Chuah Chow Fay trả lời không có gì.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Chuah Chow Fay mua bộ quần áo mới mặc vào và tiếp tục đón taxi đi đến Q.8. Đến giữa cầu Nguyễn Tri Phương, Chuah Chow Fay đã yêu cầu tài xế taxi dừng lại rồi vứt con dao gây án cùng bộ quần áo của nạn nhân xuống sông. Sau đó, kêu tài xế chở mình về đường Nguyễn Trãi (quận 1) rồi xuống xe. Chuah Chow Fay tiếp tục thuê xe ôm đến một khách sạn trên đường Nguyễn Trãi để lưu trú.

Tối cùng ngày, nhân viên khách sạn đến gõ cửa phòng nơi Alex K Kwok thuê nhưng không nghe tiếng trả lời. Nghi có chuyện, nhân viên nhà nghỉ lấy chìa khóa phụ mở của vào phòng thì phát hiện Alex K Kwok nằm chết dưới nền nhà, trên cổ có vết đâm nên trình báo cơ quan công an. 

Về phần Chuah Chow Fay, biết hành vi của mình sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nên đến 14h ngày 22/5/2015, Chuah Chow Fay đón xe khách đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) để bỏ trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, vụ án từng phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần vì lời khai của bị cáo bất nhất, mâu thuẫn. Chuah Chow Fay luôn cho rằng không cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân. Ngày 28/7/2016, TAND TP.HCM đưa Chuah Chow Fay ra xét xử, nhưng sau đó phải trả hồ sơ điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Đền tội

Mới đây, TAND TP.HCM đưa bị cáo Chuah Chow Fay ra xét xử sơ thẩm lần hai. Tại tòa, Chuah Chow Fay vẫn khẳng định mình hoàn toàn không có ý định giết Alex K Kwok. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, khi hai bên giằng co nhau, vô tình lưỡi dao đâm trúng vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong chứ không phải cố tình đâm.

Cũng theo Chuah Chow Fay, mâu thuẫn giữa Chuah Chow Fay và bạn xuất phát từ việc nạn nhân mượn tiền của Chuah Chow Fay nhưng vì không có tiền nên Chuah Chow Fay không cho. “Nạn nhân là người chủ động đánh bị cáo trước nên bị cáo kháng cự. Chính nạn nhân đâm bị cáo trước khiến bị cáo không kiềm chế được cơn giận nên mới chộp lấy con dao và đâm lại nạn nhân”, Chuah Chow Fay biện minh.

Trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, rằng sau khi giết người không ra đầu thú mà bỏ trốn, Chuah Chow Fay trả lời: “Trước khi gây ra vụ án này, bị cáo từng bị tòa tuyên mức án 3 năm tù và được đặc xá ra tù trước thời hạn. Khi vô tình làm bạn chết, bị cáo sợ bị bắt, sợ phải ở tù nữa nên mới bỏ trốn, không dám ra đầu thú”.

Lời khai của Chuah Chow Fay khiến vợ nạn nhân hết sức bức xúc. Theo bà Trần Thị Ngọc N. (vợ bị hại), bà không đồng tình với những gì bị cáo Chuah Chow Fay đã khai trước tòa. Vì chồng của bà không bao giờ thiếu tiền để phải đi vay tiền của Chuah Chow Fay. Bị cáo Chuah Chow Fay nói chồng bà mượn tiền và đổ lỗi rằng chính chồng bà là người đánh bị cáo trước là không đúng sự thật. Bà N. mong tòa làm rõ vấn đề có hay không Chuah Chow Fay chủ động giết chồng bà và tuyên phạt Chuah Chow Fay theo quy định của pháp luật.

HĐXX đồng tình với bức xúc của đại diện bị hại, khi nhận định rằng, chính Chuah Chow Fay đã cố tình đâm nạn nhân đến chết. Sau khi gây án lại bỏ trốn nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra của công an. Hành vi của Chuah Chow Fay là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp ra tay giết người nên cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa và giáo dục.

Dù đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa chỉ đề nghị tuyên Chuah Chow Fay 17 – 19 năm tù, nhưng mức án này chưa tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo Chuah Chow Fay. Sau khi cân nhắc. HĐXX quyết định tuyên phạt Chuah Chow Fay tù chung thân về tội Giết người.

Đọc thêm