Án tử cho kẻ mò vào phòng ngủ giết con gái chủ nhà nghỉ

(PLO) - Ra tù chưa được xóa án tích, Chí lại tiếp tục đi theo vết xe đổ và lần này hắn phải trả giá thích đáng cho hành vi mất nhân tính của mình.
Bị cáo Chí tại tòa.
Bị cáo Chí tại tòa.

TAND TP Hà Nội ngày 1/8 mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Chí (SN 1993, trú ở xóm 11, xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình) về tội Giết người, Trộm cắp tài sản và Cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là chị Vũ Hiền Lương (SN 1997), con gái mới lớn của chủ nhà nghỉ trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.

Chí là đối tượng không nghề nghiệp và không có nơi ở cố định, có 1 tiền án về tội Trộm cắp bị TAND quận Bình Tân, TP HCM xử phạt 21 tháng tù, chưa được xóa án tích. Hằng ngày Chí lang thang thuê phòng ở các nhà nghỉ trên địa bàn quận Hà Đông để chờ cơ hội thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

19h ngày 31/10/2015, Chí đến một nhà nghỉ ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thuê phòng. Tại đây, Chí nói với anh Lại An Khang (SN: 1994, trú tại Vũ Thư, Thái Bình – nhân viên nhà nghỉ) để nhờ đồ đạc đi mua chút đồ. Đến khoảng 22h, sau khi đi chơi và ăn tối xong Chí quay lại làm thủ tục và thuê phòng 702 rồi lăn ra ngủ.

Rạng sáng hôm sau, vùng dậy đi thám thính các phòng nghỉ tìm cơ hội trộm cắp thì phát hiện phòng của chị Vũ Hiền Lương có ánh đèn ngủ, Chí nhanh chóng lẻn vào trong. Tuy nhiên, khi vừa vào trong phòng thì Chí đã va phải thành giường khiến chị Lương tỉnh giấc.

Thấy người lạ, chị Lương vội hét toáng lên thì bị Chí lao tới bịt miệng. Chị Lương ra sức lấy tay cào cấu vào mặt tên trộm khiến hắn phải buông tay ra. Nhưng vừa mới buông tay phải, tay trái của Chí đã nhanh chóng tiếp tục bịt mồm cô con gái chủ nhà nghỉ đồng thời lấy liền một lúc 2 sợi dây điện siết cổ nạn nhân cho tới chết.

Chí đặt thi thể nạn nhân trong tư thế ngủ nghiêng úp mặt vào tường đồng thời đắp chăn lên rồi lấy chiếc điện thoại Iphone 4s và khóa cửa lại về phòng 702 thay quần áo.

Đến 4h cùng ngày, Chí gọi anh Khang dậy trả phòng và ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Ninh Bình bán chiếc điện thoại trên lấy 300.000 đồng rồi quay lại Hà Nội thuê phòng tại một nhà nghỉ  trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Hay tin các cơ quan chức năng đang ráo riết truy tìm hung thủ giết người, Chí vội vã bỏ trốn vào trong TP HCM. Đúng 1 tuần sau, Chí bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

Tại tòa, Chí khai nhận sau khi giết chết cô con gái chủ nhà nghỉ đã khóa cửa lại rồi về phòng ngồi nghỉ, còn chùm chìa khóa thì vứt vào bồn cầu vệ sinh xả nước phi tang.

Ngoài vụ án trên, Chí khai nhận thêm từ ngày 12/1/2015 đến ngày 4/11/2015, còn gây ra 4 vụ trộm cắp tại một số nhà hàng, nhà nghỉ với tổng trị giá tài sản là 16,6 triệu đồng.

Đại diện gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Dương (mẹ đẻ chị Lương) đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh kẻ đã gây ra cái chết cho con gái mình theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX khẳng định hành vi của bị cáo Chí là tái phạm nguy hiểm. Chỉ vì ham chơi, lười làm mà bị cáo đã gây ra cái chết cho chị Lương, gây ra đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân.  

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố cùng lúc về ba tội danh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo đã mất hết tính người và không thể giáo dục, cải tạo được nữa nên cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.

Trên cơ sở xem xét toàn diện, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Dương Văn Chí tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành chung là tử hình.

Đọc thêm