Bà chủ nhà nghỉ mất mạng do đối xử với nhân viên không tốt?

(PLVN) - Đang quét dọn trước cửa nhà nghỉ, chị Thảo bất ngờ bị nhân viên cũ đâm tử vong. Hung thủ cho rằng, bà chủ đã đối xử với mình tệ bạc, nợ tiền...
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.
Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa Trần Đức Lợi (SN 1998, ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Huy Sơn (SN 1990, ở xã Tam Đồng, cùng huyện Mê Linh) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1985), chủ một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai.
Theo cáo trạng, Lợi từng là nhân viên nhà nghỉ của gia đình chị Thảo. Sau khi thôi việc, anh ta đi làm thợ xây cùng Nguyễn Huy Sơn. Quá trình ở cùng nhau, Lợi kể cho Sơn nghe việc chị Thảo đối xử với mình không ra gì, còn nợ 2 triệu đồng. Và rồi trong lúc kể chuyện, Lợi rủ Sơn đi trả thù chị Thảo với mình.
Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 16/12/2017, Lợi đi mua một con dao. Hôm sau, Lợi bảo Sơn chở mình tới nhà nghỉ của chị Thảo. Trên đường đi, Sơn có khuyên can bạn song Lợi không nghe theo, cuối cùng, Sơn theo bạn.
Đến nơi, Lợi nhìn thấy chị Thảo đang lúi húi quét rọn ở trước cửa nhà nghỉ. Khi cách nhà nghỉ khoảng 10m, Lợi bảo Sơn đi chậm lại, rồi nhảy xuống xe, chạy tới đâm bà chủ cũ từ phía sau. 
Bất ngờ bị đâm, chị Thảo túm áo, giằng co nên bị Lợi tiếp tục đâm. Gây án xong, bộ đôi vứt hung khí dọc đường, về phòng trọ ẩn nấp. Hậu quả, chị Thảo tử vong sau đó vì mất máu cấp.
Ngày 15/1/2018, Lợi và Sơn ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lợi tù chung thân, Sơn 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm