Bị đánh tét mắt, Việt kiều Mỹ rút dao giết người giữa phố

(PLO) - "Chỉ đến khi bị phía bị hại đá móp xe, đánh tét mắt thì Hậu mới bước xuống rượt đuổi. Bị cáo cũng không có ý định cướp sinh mạng của bị hại, vì bị cáo chỉ đâm một nhát rồi bỏ đi, nếu muốn giết chết bị hại thì lúc đó bị cáo sẽ đâm thêm nhiều nhát…" - luật sư của gã Việt kiều Mỹ bị tố với tội danh giết người, biện hộ trước tòa.
Mâu thuẫn vì va quệt giao thông, Hậu lĩnh 7 năm tù.
Mâu thuẫn vì va quệt giao thông, Hậu lĩnh 7 năm tù.

Vừa mới từ Mỹ về thăm vợ con chưa được bao lâu thì sự “đen đủi” xảy ra với chàng Việt kiều Nguyễn Trung Hậu (SN 1984, quê quận 11, TP HCM).

Theo đó, khoảng 17h ngày 14/7/2015, Hậu chở vợ bằng xe máy lưu thông từ quận 1 tới đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3). Khi tới ngã Tư Nguyễn Phúc Nguyên và Rạch Bùng Binh thấy tín hiệu đèn xanh nên Hậu cho xe chạy thẳng.

Lúc này anh Nguyễn Đăng Long (SN 1995, ngụ quận Tân Bình) cũng điều khiển xe máy rẽ trái theo hướng từ Rạch Bùng Binh vào đường Nguyễn Phúc Nguyên thì xảy ra va quẹt với xe của Hậu khiến xe Hậu loạng choạng.

Cho rằng Long đi sai đường nên Hậu la lên “Mày đi kiểu gì thế, lỡ người ta ngã thì sao?”. Nghe vậy, Long chửi thề, thách thức, khiêu khích Hậu.

Bực tức vì thấy cậu thanh niên còn trẻ mà nói năng hỗn láo, Hậu vượt lên chặn đầu xe Long lại để nói chuyện.

Khi dừng xe, vợ của Hậu lột nón bảo hiểm đánh Long. Long và Hậu chửi nhau rồi xô đẩy qua lại. Lúc này anh Quyên là bạn của Long thấy vậy liền dừng xe và lao tới đánh vào đầu khiến anh Hậu choáng váng, té ngã.

Thấy phía Long có hai người, lại có hung khí nên Hậu chồm lên, chạy về xe của mình lấy con dao bấm cầm trên tay để phòng thủ.

Thấy Hậu cầm dao, Long bỏ chạy vào con hẻm gần đó. Được vợ can ngăn, Hậu không đuổi theo Long, mà quay lại lấy xe để chở vợ về. Tuy nhiên chạy được một đoạn thì Hậu thấy Quyên cầm một cây sắt dài khoảng 50cm xông tới nên Hậu dừng xe lại. Thấy Hậu có dao, Quyên bỏ chạy. 

Khi vợ chồng Hậu đang lên xe về thì gặp Long chạy từ trong hẻm ra nên Hậu dừng xe lại để nói chuyện phải trái. Tức tối, Long dùng chân đạp móp xe của Hậu, dùng tay đánh nhiều cái vào mặt khiến Hậu bị tét mắt, chảy máu.

Không bên nào chịu nhường bên nào, Hậu cũng lao vào đánh nhau với Long. Một lúc sau, Long bỏ chạy thì Hậu rượt theo. Đuổi khoảng 200 mét thì Long té ngã,  Hậu dùng tay đánh Long và rút con dao đâm một nhát vào ngực trái của Long.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, Long bị đâm thủng tim, với tỷ lệ thương tật là 47%. Hành vi đó, Nguyễn Trung Hậu bị truy tố về tội giết người.

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 16/5/2016, đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX cùng cấp tuyên phạt bị cáo Hậu từ 14 đến 16 năm tù. Tuy nhiên Luật sư bào chữa cho bị cáo Hậu lập luận và đưa ra nhiều chứng cứ để khẳng định thân chủ mình phạm tội không mang tính côn đồ như VKS truy tố.

Cụ thể, hậu quả của vụ án xuất phát từ việc Long đi xe sai. Khi va quẹt không biết xin lỗi lại còn khiêu khích, thách thức

 “Bị cáo cầm dao không phải với mục đích để đâm bị hại, mà chỉ để phòng thân do phía bị hại có 2 người, lại có hung khí. Nếu muốn đâm bị hại thì Hậu đã đâm ngay từ đầu và sẽ bước xuống để đâm, chứ không phải ngồi trên xe để nói chuyện với bị hại. Chỉ đến khi bị phía bị hại đá móp xe, đánh tét mắt thì Hậu mới bước xuống rượt đuổi. Bị cáo cũng không có ý định cướp sinh mạng của bị hại, vì bị cáo chỉ đâm một nhát rồi bỏ đi, nếu muốn giết chết bị hại thì lúc đó bị cáo sẽ đâm thêm nhiều nhát…”- vị Luật sư phân tích.

Trình bày trước HĐXX, bị hại Long cũng nhận thấy mình có một phần lỗi. Bị hại đã nhận được 130 triệu đồng từ vợ bị cáo nên cũng mong HĐXX xem xét xử bị cáo mức án nhẹ nhất có thể để bị cáo sớm về với vợ con.

Sau giờ nghị án, HĐXX đã chấp nhận những lập luận của Luật sư, bị cáo Hậu phạm tội không có tính côn đồ như phía Viện Kiểm sát truy tố. Bị cáo cũng có nhân thân tốt, tích cực khắc phục hậu quả, lại được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… nên HĐXX chỉ tuyên phạt Nguyễn Trung Hậu 7 năm tù về tội giết người./.

Đọc thêm