Bị mắng chửi vì ham chơi, lười lao động, 9X dùng dao sát hại cha mẹ

(PLVN) - Bị cha mẹ mắng chửi vì ham chơi, lười lao động, 9X đã thủ dao  đoạt mạng đấng sinh thành.

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Chiều 24/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993, ở  Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là cha, mẹ và hàng xóm của bị cáo.

Nguyễn Văn Cảnh là con của ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Bình. Dù đã gần 30 tuổi song Cảnh không chịu làm ăn, chỉ ham chơi nên hay bị cha mẹ mắng chửi. Bị đấng sinh thành rầy la, Cảnh sinh thù tức với cha mẹ, rồi nảy sinh ý định sát hại để trả thù.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 10h ngày 6/2/2020, Cảnh ngồi nghe nhạc và uống rượu trong phòng của mình. Sau khi uống hết nửa chai rượu Vodka, Cảnh nảy sinh ý định giết chết mẹ để trả thù. Nghĩ là làm, Cảnh đã lấy dao gấp dài mua từ trước đó để sử dụng đâm bà Bình. Giấu con dao vào người, Cảnh đi xuống tầng 1 để ra tay.

Tại đây, Cảnh thấy bà Bình đang ngồi bó hoa ở sân nên đi đến phía sau, dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy, lưng của người sinh ra mình. Bị con trai đâm, bà Bình kêu thất thanh, sau đó ôm vết thương chạy ra cổng nhà kêu cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Bình đã gục ngay sát trụ cổng.

Nghe tiếng kêu của mẹ, anh Nguyễn Văn Sinh (em trai Cảnh) đang ngồi gần đó lao tới giằng con dao trên tay anh trai. Quá trình giằng co, anh Sinh bị dao gấp đâm vào vùng mặt bên trái nên bỏ chạy.

Cùng lúc đó, ông Thanh đang xếp hoa lên xe gần đó nhìn thấy cảnh con trai đâm mẹ, giằng co dao với em trai nên chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, cũng như vợ, ông Thanh tiếp tục bị Cảnh dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Cố nén đau, ông Thanh cố gắng đoạt được dao trong tay Cảnh, vứt ra vườn rồi chạy tới chỗ người vợ ngã gục. 

Trong khi đó, hung thủ không từ bỏ ý định sát hại người thân, tiếp tục vào bếp lấy dao phay đi ra để tiếp tục đánh cha mẹ. Nhìn thấy Cảnh lăm lăm dao phay chạy ra, ông Thanh đành phải bỏ chạy ra đường thôn. Vừa chạy, ông Thanh vừa hô hoán kêu cứu. Phía sau ông Thanh, Cảnh cầm dao đuổi theo. Khi chạy tới chỗ bà Bình đang gục gần trụ cổng, Cảnh tiếp tục vung dao phay chém thêm 1 nhát vào vùng gáy người phụ nữ sinh ra mình đồng thời cầm dao đuổi theo bà Lương Thị Vang (hàng xóm). Đuổi kịp, Cảnh đã vung dao chém 2 nhát vào vùng đầu bà Vang. Do bà Vang cúi đầu tránh được nên bị Cảnh chém trúng vai trái và chẩm phía sau tai trái của bà Vang.

Gây án xong, Cảnh lấy xe máy bỏ trốn. Đầu giờ chiều 7/2/2020, Cảnh về đến địa phận xã Mê Linh thì bị Công an huyện Mê Linh bắt giữ.

Về phía bà Bình, sau khi bị con trai sát hại đã tử vong tại chỗ, ông Thanh và bà Vang được đưa đi cấp cứu tại bệnh đa khoa Phúc Yên, sau đó chuyển đến bệnh viện Việt Đức. Do được cấp cứu kịp thời nên ông Thanh và bà Vang không tử vong. Anh Sinh bị con dao trong tay Cảnh cứa vào mặt trong lúc can ngăn, gây thương tích 9% nhưng anh Sinh không yêu cầu xử lý đối với Cảnh về hành vi này.

Với hành vi nêu trên, Cảnh bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cảnh mức án tử hình về tội “Giết người”.

Đọc thêm