Cây tràm trên rẫy gây cảnh “nồi da xáo thịt” tang thương

(PLO) - Chỉ vì đường ranh trên rẫy không rõ ràng mà mấy chục năm nay anh em, dì cháu liên tục xích mích. Bi kịch đã xảy ra khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, khiến một  người bị chết, một trọng thương, hai kẻ tù tội.
 Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Một cây tràm, hai gia đình nhận là chủ sở hữu

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Hữu Nhơn sinh năm 1974 và Bùi Hữu Phú sinh năm 1975 là hai anh em ruột. Phú và Nhơn là anh con dì với Võ Hoàng Thanh Sang và Võ Hoàng Thanh Nhung cùng ngụ ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Dù là con dì với nhau, nhưng giữa gia đình hai bên có rất nhiều mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, khi hai anh em Phú vào rẫy nằm giáp ranh với rẫy của ông Võ Văn Bảnh mà Phú và Nhơn gọi bằng dượng (ông Bảnh là cha ruột của Sang và Nhung) thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được xác định là  do hai bên đều cho rằng các cây tràm làm mốc ranh đều do mình trồng và nó thuộc phần đất của mình. 

Cuộc chiến đó âm ỉ suốt 10 năm trời, thỉnh thoảng họ lại đấu võ mồm hay chạm trán, đụng tay đụng chân nhưng không đến mức phải đi viện hay báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên vẫn không thể nào tìm ra giải pháp chung để hòa giải, hâm nóng tình nghĩa thân thương trong gia đình.

Sáng 29/7/2015, Nhơn và Phú chở một người dì ruột tới nhà một người cậu ruột để chơi. Sau đó Nhơn và Phú lên rẫy kêu người cưa cây tràm để bán. Thấy vậy, ông Bảnh cùng một người con tên là Tin đi ra ngăn cản, không cho cưa cây, nhưng Nhơn vẫn cưa nên Tin dùng ná bắn Nhơn. Thấy vậy, Phú xông tới vật lộn với Tin thì bị anh này rút dao ra đâm, nhưng may mắn Phú né được, con dao cắm xuống đất, gãy cán. 

Sự việc được báo lên chính quyền, sau đó công an xã yêu cầu tạm ngưng việc cưa cây vì đất đang tranh chấp. Thế nhưng chỉ một lúc sau, anh em Phú lại tiếp tục cưa. Sang và Nhung thấy vậy cầm gậy ra chửi bới, thách thức rồi trở về nhà. 

Đến khoảng 16h, Nhơn và Phú đi về, nhưng có mang theo mỗi người một khúc tầm vông để phòng thân vì nghe người dì nói có khả năng lúc ra về sẽ bị gia đình ông Bảnh đón đường đánh. 

Đúng như dự đoán, khi hai anh Phú về ngang qua nhà ông Bảnh thì bị Nhung cầm cục đá ong ném trúng vào xe. Cùng lúc này, Sang cầm ống tuýp sắt, gạch, Tin cầm rựa, ông  Bảnh cầm gậy từ trong nhà xông ra đánh anh em Phú. Theo phản xạ, anh em Phú dừng xe và ra sức chống đỡ.

Khi bị Sang cầm tuýp sắt đánh, Phú đỡ được và dùng gậy đánh 2 cái trúng đầu khiến Sang gục chết ngay tại chỗ. Lúc này cha con ông Bảnh cầm cây, rựa xông vào đánh chém Phú, nhưng đều bị Phú đỡ được, đánh lại trúng vào ông Bảnh nhưng không gây thương tích nặng. 

Nhìn qua bên cạnh, thấy Nhung đang cầm gậy đánh anh trai nên Phú lao tới đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu và chân của Nhung khiến nạn nhân gục ngã. Thấy không còn ai đánh mình, anh em Phú chạy xe và đưa 2 cây tầm vông (hung khí gây án) ra công an đầu thú.

Cuộc chiến tương tàn đó khiến anh Sang chết ngay tại chỗ, anh Nhung bị thương nặng với tỷ lệ thương tật là 30%.

Với hành vi trên, bị cáo Phú và Nhơn bị truy tố về tội giết người và bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Phú mức án 16 năm tù, Nhơn 8 năm tù.

Sau đó cả Phú và Nhơn đều kháng cáo. Phú thì cho rằng mình chỉ phòng vệ chính đáng, chứ không phải cố ý giết người. Riêng bị cáo Nhơn thì kêu oan vì cho rằng bản thân bị cáo chỉ vào can ngăn, chứ không hề đánh ai cả…

2 năm vẫn chờ phán quyết

Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28/8/2017 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, cả hai anh em Phú đều một mực kêu oan, cho rằng cái chết của anh Sang và thương tích của anh Nhung là do bị cáo Phú gây ra, nhưng đó là hành động phòng vệ chính đáng trước sự tấn công bằng nhiều hung khí như gạch, ông tuýp, dao rựa… từ rất nhiều người nhà ông Bảnh.

“Hôm đó nếu các bị cáo không chống trả thì chắc họ đã giết chết các bị cáo…”- hai anh em Phú trình bày.

Tuy nhiên phía bị hại Nhung cũng như những người nhà thì cho rằng, chính hai anh em bị cáo đã cầm cây vào tận nhà để gây sự với gia đình bị hại và kết cục bị gia đình phản công lại. Thế nhưng vì hai anh em Phú quá hung hăng nên đã làm một người chết, một người bị thương.

Không cầm được nước mắt, mẹ của hai bị hại và cũng là dì ruột của hai bị cáo sụt sùi, “Những cây tràm đó là của gia đình tui trồng lâu lắm rồi. Tui đã trồng thụt vào phía đất nhà tui cả mét rồi, vậy mà anh em nhà nó vẫn tham, cứ lấn hoài lấn hoài. Hôm chúng nó cắt cây, gia đình tui có yêu cầu không được cắt vì để những cây này lại làm ranh giữa hai bên nhưng không ngờ anh em nó lại hung hăng thế. Chắc xong vụ án này tui cũng bán đất đó mà đi nơi khác, chứ chị em dì cháu cứ thế này hoài thì đau khổ lắm chú ơi…”- bà chia sẻ.

Sau một ngày xét xử, HĐXX đành quyết định hoãn phiên tòa vì cho rằng cần làm rõ một số tính tiết.

Vậy là vụ án “nồi da nấu thịt” kéo dài hai năm qua vẫn chưa có hồi kết, đồng nghĩa với đó là nổi đau của cả hai gia đình vốn  là chỗ ruột thịt với nhau.

Đọc thêm