Cháu trai lạnh lùng sát hại bà nội rồi lên giường đi ngủ

(PLO) - Chỉ đơn giản là bị la mắng sau khi đi chơi về nhưng Quân lại nhẫn tâm siết cổ bà nội cho đến chết rồi lạnh lùng lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Bị cáo Quân tại tòa.
Bị cáo Quân tại tòa.

Ngày 19/4, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Cao Anh Quân (SN 1999, trú thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội danh giết người.

Theo cáo trạng của vụ án này, khoảng 19h30 tối 22/8/2016, Quân đi chơi về thì bị bà nội là Trần Thị Hiếu (SN 1937) la mắng.  Tức giận, Quân đã siết cổ bà Hiểu cho đến khi tắt thở. Gây án xong, Quân lạnh lùng lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Sự việc đau lòng trên được hàng xóm phát hiện vào sáng hôm sau.

Kết luận giám định pháp y của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình khẳng định, nạn nhân chết do bị siết cổ. Tại phiên xử, bà Trịnh Thị Nhung (mẹ bị cáo Quân) cho biết, Quân mồ côi cha nên từ nhỏ sống với mẹ và bà nội, đêm xảy ra án mạng, bà Nhung không có ở nhà.

Cũng theo bà Nhung, Quân có tiền sử chậm phát triển tinh thần ở mức độ nhẹ, sinh ra vốn không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Học đến lớp 5 thì Quân phải chuyển sang học trường khuyết tật. Hết học, Quân không đi làm mà chỉ ở nhà la cà trong các quán trò chơi điện tử.

Tại thời điểm gây án, Quân chưa đủ tuổi vị thành niên. Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên mức án 11 năm tù đối với Cao Anh Quân về  tội danh giết người./.

Đọc thêm