Chém chết vợ và con trai một cách tàn nhẫn, chồng lĩnh án tử hình

(PLVN) - Sau câu nói: “Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh”, người chồng dùng dao chém chết vợ và con trai một cách tàn nhẫn.

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử với bị cáo Quách Văn Nam (SN 1989, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án này chính là vợ và con trai bị cáo Nam. 

Sau bục khai báo, bị cáo Nam thành khẩn khai báo hành vi của mình, tỏ thái độ ăn năn, hối hận. “Bị cáo rất ân hận vì tỏng một phút thiếu suy nghĩ mà bị cáo mất tất cả”, bị cáo Nam nói bằng giọng nghẹn ngào. Nhưng hối hận thì đã muộn, những gì bị cáo này gây ra không gì có thể bù đắp nổi cho những tang thương, mất mát đối với gia đình bị hại.

Theo lời khai báo của bị cáo Nam, cuối năm 2017 Nam kết hôn với chị D.K.H. (18 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Đến đầu năm 2018, chị H. sinh một bé trai tên Q.P.T. Tuy nhiên, do hoàn cảnh, vợ chồng Nam không chung sống cùng nhau. Chị H. ở nhà ngoại còn Nam sống với người bà ngoại hơn 90 tuổi.

Khoảng một tháng sau khi vợ sinh, Nam nhìn thấy điện thoại của vợ có tin nhắn chuyển khoản số tiền 3 triệu đồng đến. Nam hỏi vợ thì chị H. nói do nhà mạng chuyển nhầm. Lúc này, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác và bé trai không phải là con của mình. Do đó, Nam đã đến nhà vợ, yêu cầu đưa bé trai đi xét nghiệm AND. Tuy nhiên, gia đình chị H. không được chấp nhận. Từ đó, Nam bỏ bê vợ con bên nhà ngoại, không sang thăm.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, Nam lại sang nhà cha mẹ vợ thuyết phục và xin phép nhạc phụ, nhạc mẫu cho mình mang vợ con về. Quá trình chung sống với nhau dưới cùng mái nhà, vợ chồng trẻ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị H. phàn nàn chuyện Nam không chịu làm ăn, kiếm việc làm, còn Nam thì vẫn nghi ngờ vợ ngoại tình. Mâu thuẫn trở lên đỉnh điểm, Nam đã xuống tay sát hại vợ con một cách tàn nhẫn.

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 2/5/2020, Nam và vợ cãi nhau về chuyện Nam muốn ly hôn nhưng chị H. không đồng ý. Lúc này, Nam lấy rượu ra uống. Sau khi uống xong, Nam bảo với vợ: “Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh”. Vậy nhưng sau đó anh ta lại vào bếp lấy con dao ra chém vợ và con bằng những nhát chí mạng. Hậu quả, mẹ con chị H. tử vong.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nam mức án tử hình về tội “Giết người”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác, chỉ vì sự ghen tuông nông nổi, nóng vội của mình bị cáo đã tước đoạt đi mạng sống của vợ và con mình.

Đọc thêm