Chồng lĩnh án tù vì bênh vợ

(PLO) - Trong cái lạnh của mùa đông, khi nhà nhà, người người tất bật, vui mừng chào đón Noen, nghỉ tết Dương lịch và chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc thì ở sân tòa cấp cao, có đôi vợ chồng trẻ chở nhau tới tòa. Họ là bị cáo trong một vụ án mạng tại chợ hoa Quảng An. Chỉ vì hành động của mình, người phụ nữ ấy đã khiến chồng, bản thân và người quen vướng lao lý. Và với mức án tòa phúc thẩm tuyên, sẽ có cái Tết những đứa con bé nhỏ vắng mẹ.
Bị cáo Trần Văn Việt tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Trần Văn Việt tại phiên tòa phúc thẩm.

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Văn Việt (SN 1992), Phạm Quốc Trung (SN 1980, chồng Phương), Trần Thị Thu Phương (SN 1980), Lê Xuân Cường (SN 1992) và Ngô Văn Quang (SN 1986), đều quê Nam Định ra xét xử phúc thẩm về tội Giết người theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị hại trong vụ án là anh Trần Công Nam (SN 2001, quê Nam Định).

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Thu Phương là chủ một cửa hàng hoa ở chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Như mọi ngày, khoảng 20h Phương cùng nhiều nhân viên nam đến cửa hàng.

Tuy nhiên, vào 20h40’ ngày 8/10/2017, Phương lại bảo 3 nhân viên nam đi cùng mình tới cửa hàng hoa Mạnh Thắng gần đó gặp Lê Xuân Cường để nói chuyện về việc trước đó 2 ngày, Cường đã chửi Phương. Phương dặn 3 nhân viên nếu Phương bị đánh thì can.

Khi đến nơi, Phương hỏi Cường: “Mày chửi tao đúng không”. Bị người phụ nữ hơn mình 12 tuổi hỏi, Cường nói: “Chửi bao giờ”. Vừa dứt lời, Cường bị Phương chửi và dùng tay tát vào mặt. Thấy Cường bị Phương chửi, tát, Ngô Văn Quang làm cùng với Cường tới can ngăn.

Bị Phương chửi nên Quang cũng chửi lại khiến đôi bên dùng tay xô đẩy nhau. Lúc này, 3 nhân viên của Phương tới can ngăn song Phương và Quang vẫn tiếp tục chửi nhau.

Khi Quang dùng tay tát Phương, Hoàng Văn Thái (nhân viên của Phương) lao vào ôm Quang can ngăn. Quá trình can ngăn, Thái bị Cường dùng chân đạp vào người. Thoát ra được, Quang đi vào cửa hàng hoa Mạnh Thắng lấy chiếc xẻng đuổi đánh Thái và 2 nhân viên khác của Phương khiến nhóm thanh niên này bỏ chạy tán loạn.

Về phía Thái, sau khi chạy được về tới nhà Phương liền nói với Phạm Quốc Trung (chồng Phương): “Cô Phương đang bị đánh ở ngoài chợ”. Nghe vậy, Trung lấy xe máy ra cửa hàng hoa Mạnh Thắng. Lúc này, Trần Văn Việt đang nằm trên gác xép tầng 2 nhà Phương nghe nói nữ chủ nhà bị đánh nên xuống tầng 1 lấy xe. Tại đây, Việt thấy con dao nhọn dùng để gọt hoa quả nên mang theo ra cửa hàng hoa Mạnh Thắng.

Theo hồ sơ vụ án, khi Việt đi đến cửa hàng hoa Mạnh Thắng thì thấy Trung đang chửi, đạp Cường và bị mọi người đẩy ra. Thấy thế, Việt rút dao giấu trong người ra đi về phía Cường đang đứng cùng Quang và anh Trần Công Nam.

Khi đến gần nhóm Cường, Việt vung dao lên đâm Quang một nhát về phía đối phương nhưng Quang tránh được, bỏ chạy vào trong cửa hàng. Do đó, Việt cầm dao lao về phía anh Nam đang đứng cách mình khoảng 1m.

Đâm một nhát trúng lưng bị hại xong, Việt rút dao bỏ chạy về nhà Phương. Thay quần áo xong, anh ta bỏ trốn về quê nhà. Anh Nam gục tại chỗ, đến 21h cùng ngày, nạn nhân tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 24/7/2018, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Việt tù chung thân về tội Giết người; Trần Thị Thu Phương 18 tháng tù, Phạm Quốc Trung 15 tháng tù, Lê Xuân Cường và Ngô Văn Quang cùng 12 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau phiên tòa, 5 bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm chỉ chấp nhận kháng cáo của bị báo Trung, tuyên bị cáo này 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo./.

Đọc thêm