Chồng xuống tay tàn độc với vợ vì bị từ chối nói chuyện

(PLVN) - Đi uống rượu về, Chiến gọi vợ dậy nói chuyện. Bị từ chối, Chiến xuống tay tàn ác với vợ.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Phùng Văn Chiến (SN 1989, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị P.T.N (SN 1989, vợ bị cáo).
Theo cáo trạng, khoảng năm 2013, Chiến quen biết với chị N – một người mẹ đơn thân. Do có tình cảm với chị N, Chiến đã ngỏ lời yêu thương và được chị N đồng ý. Năm 2013, họ kết hôn. Sau khi kết hôn, vợ chồng Chiến đưa nhau về quê của chị N ở xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội sống. Ít lâu sau, họ sinh được một con trai. Dù còn nhiều khó khăn song cuộc sống gia đình 4 người (gồm cả cháu N.N.K.N – con riêng của chị N luôn tràn ngập hạnh phúc).
Tuy nhiên, từ tháng 4/2020, Chiến bắt đầu nghi ngờ chị N có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Ghen tuông mù quáng, Chiến và chị N thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Ngày 21/4/2020, Chiến đi uống bia, đến khoảng 13h cùng ngày, Chiến ra về. 
Thấy vợ đang ngủ, Chiến gọi dậy nói chuyện. Bị chồng gọi dậy lúc đang ngủ, chị N nói: “Không trò chuyện gì hết, mày đi chán rồi mày về lại còn lắm chuyện”. Nghe câu nói trên của vợ, Chiến bực tức và nảy sinh ý định giết chị N.
Tài liệu điều tra thể hiện, Chiến xuống bếp lấy kéo rồi lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Chốt cửa phòng lại, Chiến đi về phía người phụ nữ đang nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào tường. Tại đây, Chiến ngồi lên hai chân của vợ rồi dùng tay trái giữ tay chị N, tay còn lại cầm kéo đâm 1 nhát theo hướng từ trên xuống dưới vào lưng người phụ nữ đầu ấp má kề với mình. Đâm xong, Chiến chửi tục, nói:  “Suốt ngày chửi tao, mở mồm ra là chửi” đồng thời cầm kéo đâm vào vùng cổ bên phải của chị N.
Bị đâm, chị N xoay người nằm ngửa thì bị Chiến dùng kéo dâm thêm nhiều nhát vào bụng, ngực. Nén đau, chị N cố gắng chống đỡ, đẩy Chiến ra. Ngoài ra, người phụ nữ này còn kêu cứu: “Nó giết tôi rồi”, “Bố ơi nó giết con rồi”. Sau đó, chị N lật người, nằm sấp lại. Tuy nhiên, chị N tiếp tục bị Chiến đâm thêm nhiều nhát vào vùng lưng.
Nghe tiếng kêu cứu của chị N, 2 con của chị N đang chơi ở phòng bên chạy sang. Thấy cửa bị khóa, con gái riêng của chị N đã mở khóa, lao vào ôm, giữ lấy tay cầm kéo của Chiến còn con chung của vợ chồng Chiến thì chạy vào ôm mẹ. 
Do không can được, con gái lớn của chị N đã chạy xuống tầng 1, sang nhà ông ngoại bên cạnh kêu cứu. Thấy vậy, Chiến dừng tay, bỏ đi.
Chị N được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, bị tổn hại 19% sức khỏe. Ngày 21/4/2020, Phùng Văn Chiến đến Công an xã Nam Hồng đầu thú.
Bị đưa ra xét xử, Chiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa, chị N có đơn xin giảm án cho chồng, đồng thời không đòi bồi thường thiệt hại. Sau thời gian xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phùng Văn Chiến 7 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm