Chủ không sang uống rượu, nhân viên bị đâm tử vong

(PLO) - Khi bảo Điệp và Đông gọi rủ Tuấn Dũng sang uống rượu nhưng không được thì Quân liền nảy ra ý định đi sang đánh nhân viên của Tuấn Dũng để anh này “lộ diện”. Trong lúc xô xát, Điệp đã dùng dao nhọn đâm khiến anh Nguyễn Hoài Nam tử vong.
Chủ không sang uống rượu, nhân viên bị đâm tử vong

Hôm qua (5/7), TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Hữu Điệp (SN 1980, trú ở Nam Định) cùng các đồng phạm là Vương Quốc Quân (SN 1974, trú ở Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Hữu Đông (SN 1982, trú ở Nam Định), Hoàng Tuấn Dũng (SN 1976, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Vũ Quang Minh (SN 1961, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Dương (SN 1976, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, sự việc xuất phát từ việc Vương Quốc Quân kinh doanh ăn uống tại quán lẩu nướng (ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) còn nợ Hoàng Tuấn Dũng tiền trông giữ xe ô tô. Ngày 20/11/2015, Nguyễn Hữu Điệp (là nhân viên làm thuê cho Quân) tại quán lẩu nướng đã bị Tuấn Dũng đánh gây thương tích.

Vào khoảng 19h ngày 3/12/2015, Nguyễn Nam Hưng (là bạn của Quân) đến quán lẩu nướng chơi và ngồi uống rượu với Quân cùng 2 người bạn khác. Lúc này, Quân bảo Điệp gọi Tuấn Dũng sang uống rượu nhưng Điệp gọi điện nhiều lần cho Tuấn Dũng mà không được. Quân liền bảo Nguyễn Hữu Đông (là em trai của Điệp) sang gọi Tuấn Dũng nhưng không thấy nên về nói lại cho Quân, Quân nói với Đông, Hưng là “cứ đi sang đánh nhân viên của nó thì nó sẽ ra” nên Quân đi bộ một mình sang bãi trông xe của Tuấn Dũng. Hưng, Đông thấy Quân sang bãi xe của Tuấn Dũng nên đi theo sau.

Khi sang đến bãi xe, Quân và anh Hoàng Tiến Dũng (là nhân viên của Tuấn Dũng) xảy ra xô xát. Tại khu vực quán nước gần đó, Quân lấy chiếc điếu cày đánh anh Tiến Dũng và dùng điếu cày khua khoắng tham gia đánh nhau thì nhóm của Tuấn Dũng, Minh, Dương và Nguyễn Hoài Nam đều cầm tuýp sắt, xẻng xông đến chỗ Quân để đánh nhau.

Khi thấy Quân bị anh Nam dùng tuýp sắt vụt, Đông đã bỏ chạy vào một quán ăn gần đó rồi lấy được 1 chiếc cán chổi lau nhà bằng inox chạy đến chỗ Quân để đánh nhau với anh Nam và nhóm Tuấn Dũng. Đông dùng chiếc cán chổi xông đến vụt anh Nam nhưng anh này tránh được, Đông bị anh Nam dùng tuýp sắt vụt trúng chân nên bị ngã, sau đó anh Nam tiếp tục dùng tuýp sắt vụt nhưng Đông đỡ được.

Trong lúc này, Điệp vẫn đang ở quán Lẩu nướng điện thoại cho Tuấn Dũng và nghe qua điện thoại có người nói “kệ mẹ chúng nó, đánh chết mẹ chúng nó đi”. Lo sợ Quân bị Tuấn Dũng đánh nên Điệp đem theo 1 con dao cất trong túi quần đi sang bãi trông xe. Đến nơi, thấy Đông đang bị anh Nguyễn Hoài Nam dùng tuýp sắt đánh ngã và tiếp tục giơ tuýp sắt lên vụt về phía Quân thì Điệp xông đến chỗ anh Nam thì bị anh này dùng tuýp sắt vụt trúng tay trái.

Không dừng lại ở đó, anh Nam tiếp tục giơ tuýp sắt lên vụt Điệp thì Điệp tiếp tục giơ tay trái lên đỡ và lấy luôn con dao nhọn để ở trong túi quần của mình đâm 1 nhát trúng vào vùng mạn sườn trái của anh Nam. Sau đó, Điệp cầm dao bỏ chạy về hướng của Quân thì Minh xông đến chặn đường và giơ tuýp sắt vụt Điệp, Điệp tránh được và cầm dao nhọn đâm 1 nhát trúng vùng vai trái của Minh, do bị đâm nên Minh cầm tuýp sắt bỏ chạy về.

Do vết đâm thấu phổi nên anh Nguyễn Hoài Nam đã bị tử vong, Hoàng Tuấn Dũng bị dao nhọn đâm bị thương tổn hại 48% sức khỏe, Vũ Quang Minh bị thương tích 3% sức khỏe. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình Nguyễn Hữu Điệp đã bồi thường cho gia đình anh Nam 150 triệu đồng để khắc phục một phần hậu quả.

Tại tòa, bị cáo Điệp khai trước đó không hề có mâu thuẫn với anh Tuấn Dũng cũng như anh Nam. “Sau khi nghe thấy  tiếng xô xát trong điện thoại, bị cáo biết anh Tuấn Dũng sẽ đánh anh Quân nền cầm theo dao để phòng thủ, sang đến bãi xe bị cáo mới biết em trai mình cũng có mặt ở đó chứ không hề gọi rủ em sang đánh nhau”, Điệp khai thêm.

Còn bị cáo Quân cho biết, tuy đã từng có xích mích với Tuấn Dũng nhưng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Lúc đi sang bãi xe lần thứ hai, bị cáo có mục đích trả tiền cho Tuấn Dũng nên không mang theo gì và cũng không rủ Đông đi cùng, lúc sang đến nơi mới biết Đông đi theo sau.

Khai với HĐXX, bị cáo Tuấn Dũng cho biết lúc ấy đang ăn cơm ở trong nhà, không biết ở ngoài xảy ra chuyện gì, khi vừa sang bên kia đường đã bị đâm vào sườn. Sau khi bị đâm, bị cáo mới cầm tuýp sắt để đuổi đánh Điệp. Có mặt tại tòa, gia đình anh Nam đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội đồng thời đề nghị cấp dưỡng cho bố mẹ già và 2 con của anh Nam theo đúng quy định của pháp luật. 

Hôm nay (6/7) Tòa sẽ tuyên án.

Đọc thêm