Chủ quán tẩm quất vác kiếm chém người

(PLO) - Thấy 2 người hàng xóm của mình có mâu thuẫn với nhau trong việc tranh giành khách đến tẩm quất, Phạm Quang Huy (SN 1981, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi họ sang nhà nói chuyện. Tức giận vì một trong 2 vị khách không nghe lời, Huy đã lấy kiếm chém người này trọng thương.
Chủ quán tẩm quất vác kiếm chém người

Đầu năm 2013, Huy đã bị TAND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”. Sau khi chấp hành án xong, Huy về sống với gia đình và kiếm sống bằng việc kinh doanh dịch vụ tẩm quất.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, đêm 14/4/2015, hai chủ quán tẩm quất gần nhà Huy là chị Lương Thị Hồng Hoan (SN 1985) và anh Ngô Trọng Định (SN 1984) có mâu thuẫn cãi nhau khi tranh giành khách vào tẩm quất. Thấy tình hình như vậy, Huy đã đứng ra can ngăn, hòa giải giúp đôi bên. Trưa hôm sau, Huy gọi  anh Định, chị Hoan sang nhà mình để nói chuyện về mâu thuẫn của họ. Tôn trọng đàn anh cùng xóm, những người có mâu thuẫn đến nhà Huy với niềm hi vọng mọi chuyện sẽ được hóa giải.

Trong lúc nói chuyện tại nhà mình, Huy không ngờ hai vị khách được mời đến vẫn tiếp tục tranh cãi nhau xem ai đúng, ai sai. Thấy vậy, Huy nói: “Tao gọi chúng mày sang để nói chuyện chứ không phải để cãi nhau”.

Bị đàn anh mắng, lại đang trong cơn tức giận, anh Định nói lại “Đ.M, đéo phải việc của anh”. Nói xong, anh Định bỏ ra ngoài cửa đứng quay mặt lại phía Huy. 

Thấy lòng tốt của mình không ghi nhận, lại còn bị hàng xóm chửi lại, Huy tức giận đi vào nhà lấy 1 thanh kiếm dài, cầm trên tay chạy tới chỗ kẻ vừa chửi mình. Không nói không rằng, Huy cầm kiếm chém 1 nhát vào người anh Định theo hướng từ đỉnh đầu xuống vai.

Bị chém bất ngờ, anh Định chỉ kịp nghiêng người né tránh và bị vết chém chéo từ phần sau gáy xuống bờ vai phải. Bị nhát chém này, anh Định gục ngã tại chỗ. Thấy vậy, Huy hốt hoảng vứt kiếm rồi nhanh chóng bỏ trốn, đến ngày 6/1/2016 thì bị bắt theo lệnh truy nã. 

Về phía anh Định, sau khi bị Huy chém ngất, do được mọi người đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết. Tuy nhiên, theo kết quả giám định thì anh này bị tổn hại 28% sức khỏe.

Hôm qua (30/9), TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Huy về tội “Giết người”. Tại tòa, Huy thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi chém người như cáo trạng truy tố và biện minh, “bị cáo gây án vì quán bức xúc khi bị anh Định chửi”  Huy cho biết mình rất hối hận, đã nhận ra sai lầm của mình và đã có ý thức bồi thường khắc phục hậu quả cho bên bị hại được 200 triệu đồng, mong được HĐXX khoan hồng vì gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn 

Tuy Huy ăn năn thành khẩn và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX cho rằng Huy phạm tội lần này là tái phạm nguy hiểm, lại có hành vi bỏ trốn sau khi gây án nên cần có bản án nghiêm khắc mới đủ răn đe đối với bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt Huy 12 năm tù.

Đọc thêm