Chuyển ma túy giả trót lọt, làm thật tức khắc sa lưới

(PLO) - Nhóm tội phạm vận chuyển ma túy giả từ Lạng Sơn về Hà Nội để “thăm dò” đường sá, “thử gan” nhau. Thấy an toàn, chúng chuyển ma túy thật nhưng không thể qua mắt lực lượng Công an.
Bị cáo Doanh tại tòa
Bị cáo Doanh tại tòa

Nguyễn Ngọc Doanh (SN 1981, ngụ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) khai khoảng năm 2014 buôn bán gỗ ở Lạng Sơn nên quen biết người đàn ông Trung Quốc tên A Chung.

Ngày 4/6/2016, A Chung thuê Doanh vận chuyển ma túy về Hà Nội với tiền công 100 triệu đồng. Doanh lái ô tô chuyển “gói hàng” từ Lạng Sơn về giao cho một người lạ ở ngã tư Khuất Duy Tiến Hà Nội). Tối cùng ngày, Doanh lại đem một bọc ma túy từ Hà Nội ngược lên Lạng Sơn.

Thấy chuyến đi trót lọt dễ dàng, ngay hôm sau (ngày 5/6), người đàn ông Trung Quốc gọi điện nói với Doanh bọc hàng ma túy thuê Doanh vận chuyển là giả, mục đích thử thách Doanh, thăm dò đường sá. Sau đó Doanh được giao cho 2 bọc nilon đựng ma túy đá chuyển về Hà Nội.

Đến khoảng 2h30p rạng sáng hôm sau, Doanh lái ô tô hiệu Ford Ranger BKS 2C-58389 về đến hầm tòa chung cư ở phường La Khê, quận Hà Đông thì bị lực lượng công an kiểm tra thu giữ 2 bọc nilon đựng chất bột màu trắng. Kết quả giám định là chất ma túy, trọng lượng 4897,69g. Với hành vi phạm tội như trên, ngày 21/6/2017, Doanh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.   

Đọc thêm