Con rể lái xe đâm chết bố vợ lĩnh án tử hình

(PLVN) -  Định phóng hỏa giết chết cả gia đình vợ không được, Khuyên đã lái xe 16 chỗ lao về phía người nhà vợ khiến bố vợ tử vong. Hậu hành vi này, Khuyên phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Bị cáo tại tòa
Bị cáo tại tòa
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Khuyên (SN 1973, ở Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là vợ, cha mẹ vợ và em vợ của Khuyên.
Bị đưa ra xét xử, bị cáo Khuyên luôn cúi gằm mặt. Thậm chí, khi gửi lời xin lỗi vợ và gia đình bên ngoại, anh ta cũng không một lần quay xuống nhìn họ. 
Hồ sơ vụ án thể hiện, Khuyên và chị Trịnh Thị Đạo là vợ chồng, sống cùng gia đình vợ ở Định Công. Quá trình chung sống, vợ chồng Khuyên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên quyết định đường ai nấy đi.
Trong lúc chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, Khuyên gây ra tội ác tày trời đối với gia đình vợ. 
Theo cáo trạng, tối 17/6/2019, Khuyên điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ chở con trai từ quê Thanh Hóa ra Hà Nội. Trên đường đi, Khuyên gọi điện cho vợ, mong chị Đạo đừng ly hôn để vợ chồng cùng nuôi con. Do còn mâu thuẫn, chị Đạo từ chối, nói sẽ gửi đơn ra Tòa án để giải quyết dứt điểm. Câu nói này khiến vợ chồng Khuyên xảy ra cãi vã. Bực tức, Khuyên đe dọa sẽ mua xăng đốt chết cả nhà vợ.
Khuyên đã mua can nhựa, đổ 400.000 đồng tiền xăng. Sau đó, Khuyên mang can xăng trên, đặt ở sân ngôi nhà ở Định Công. Tiếp đó, Khuyên lấy thanh sắt, đập cửa nhà. Nghe tiếng đập cửa, anh Trịnh Trọng Nghĩa (em vợ Khuyên) ra mở. Vừa mở cửa, anh Nghĩa bị Khuyên dùng thanh sắt đập vào mặt. Ẩu đả xảy ra, Khuyên lấy bật lửa, đòi đốt chết cả nhà vợ.
Thấy anh rể cầm bật lửa, dọa châm vào đống xăng đang chảy từ bình ra, anh Nghĩa xông vào ôm, đẩy Khuyên ra ngoài đường. Nghe tiếng ẩu đả, ông Trịnh Công Hoan, bà Cao Thị Chiên (cha mẹ vợ Khuyên) và chị Đạo chạy ra can ngăn. 
Lúc này, Khuyên thấy đầu mình bị chảy máu nên bảo cha vợ đi khâu vết thương với mình cùng. Nghe vậy, anh Nghĩa nói: “Không phải đi đâu hết” khiến 2 anh em tiếp tục mâu thuẫn, cãi vã nhau. 
Theo cáo trạng, anh Nghĩa đã vào nhà lấy dao phay ra. Lúc này, Khuyên lên ô tô ngồi, thách thức anh Nghĩa “có ngon thì xông vào mà chém”. Bực tức, anh Nghĩa vung dao chém qua cửa sổ, trúng tay trái của Khuyên. Được cha mẹ và chị gái can ngăn, anh Nghĩa đã dừng tay.
Khi 4 người trong gia đình ông Hoan đang đứng cạnh nhau, Khuyên đã điều khiển ô tô, lao thằng về phía gia đình vợ nhằm mục đích đâm anh Nghĩa. Cú đâm trên khiến ông Hoan ngã gục xuống, tử vong sau đó, còn chị Đạo trọng thương. Anh Nghĩa và bà Chiên nhanh chân nhảy được ra ngoài nên không bị thương tích.
Gây án xong, Khuyên rời khỏi hiện trường. Đi được một đoạn, anh ta hối hận nên lái xe quay lại, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, Khuyên bị anh Nghĩa cầm dao đuổi theo nên đã lái xe đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi trên, Khuyên bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”. Bởi hành vi của bị cáo là côn đồ, có khả năng làm chết nhiều người – toàn người thân thiết của bị cáo.

Đọc thêm