Đâm chết người vì bị nghi lấy trộm máy bơm

(PLO) - Bị chửi bới vì nghi ngờ lấy trộm chiếc máy bơm, Nguyễn Công Hùng (SN 1980, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đâm liên tiếp 2 nhát dao chí mạng khiến anh Kim Ngọc Hoàng tử vong. Người can ngăn cũng bị Hùng đâm, mang thương tích 25% sức khỏe.
Bị cáo Hùng tại phiên tòa
Bị cáo Hùng tại phiên tòa

Mới đây, TAND thành phố Hà Nội đã đưa Nguyễn Công Hùng ra xét xử về tội Giết người. Bị hại trong vụ án này là anh Kim Ngọc Hoàng (SN 1976) và anh Phạm Văn Kiên (SN 1982), đều trú cùng xã với bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 16/4/2016, anh Nguyễn Văn Công (SN 1989) và anh Kim Ngọc Hoàng đi uống nước với nhau. Khi đi đến đường gom dân sinh của tuyến đường sắt chạy Bắc – Nam, đoạn trước cửa nhà anh Đặng Đình Đức thì gặp anh Nguyễn Hữu Cường (SN 1978, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) đang đi bộ ngược chiều.

Anh Hoàng bảo Công dừng xe máy và đi đến gặp Cường hỏi: “Chúng mày có lấy máy bơm của tao không?”. Cường trả lời: “Em không lấy” nhưng anh Hoàng vẫn không tin và cho rằng mình đã “tóm” đúng đối tượng. Chưa đầy 5 phút sau, Nguyễn Công Hùng (cháu anh Cường) đi xe máy qua thấy cậu mình đang bị anh Hoàng căn vặn nên đã dừng tiến lại xem sự tình ra sao. Chưa kịp nói tiếng nào thì Hùng đã bị anh Hoàng chỉ tay quát tháo cho rằng hai cậu cháu Hùng là thủ phạm “chôm” chiếc máy bơm nước của gia đình mình. 

Sau một hồi hai bên lời qua tiếng lại, anh Cường sợ quá liền “lẩn” về nhà lúc nào không biết. Còn Hùng ở lại mặc sức thanh minh và liên tục khẳng định với anh Hoàng là mình không lấy máy bơm. Tuy nhiên, anh Hoàng không tin và hùng hổ lao vào đấm Hùng khiến Hùng ngã dúi dụi xuống đường. Đúng lúc này, Hùng nhìn thấy 1 con dao bấm (có răng cưa, dạng dao gấp, dài khoảng hơn 20cm) rơi từ người anh Hoàng xuống đất liền nhặt dao lên và đâm anh Hoàng 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào cổ.

Cùng thời điểm đó, anh Phạm Văn Kiên (SN 1982, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) trên đường đi chơi về nhìn thấy anh Hoàng và Hùng đang xô xát với nhau nên đã chạy đến để can ngăn. Nhưng Hùng lại tưởng rằng anh Kiên là bạn anh Hoàng đến để đánh mình nên đã dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào sườn bên trái, phần lưỡi dao bị gãy, nằm trong người anh Kiên. Lúc này, anh Nguyễn Văn Công ngồi trên xe máy cách chỗ anh Hoàng, anh Kiên và anh Hùng khoảng 4-5 mét nhìn thấy anh Hoàng bị ngã xuống đường liền chạy đến thì anh Hoàng nói: “Thằng Hùng nó đâm anh rồi”.

Khi ấy, anh Kim Mạnh Cường (SN 1993, trú tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) đang ngồi trong quán cà phê, nhìn qua camera thấy đông người đứng trước cửa nhà anh Đặng Đình Đức (cách nhà anh Thực 3 nhà) liền cùng anh Thực chạy ra. Thấy anh Hoàng đang nằm gục dưới đất máu chảy rất nhiều, anh Kiên ôm bụng nói bị đâm vào bụng nên anh Cường và anh Công đã đưa anh Hoàng đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hoàng đã tử vong. Còn anh Phạm Văn Kiên được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết. Hậu quả, anh Kiên bị tổn hại 25% sức khỏe. 

Sau khi đâm anh Hoàng và anh Kiên, Hùng cầm dao bỏ chạy về bếp nhà Nguyễn Hữu Cường cất giấu. Rạng sáng ngày 17/4/2016 Hùng đến cơ quan Công an huyện Thanh Trì đầu thú. 

Sau khi xảy ra sự việc, mẹ đẻ Hùng đã bồi thường cho anh Kiên 45 triệu đồng và đã đến nhà anh Hoàng thăm hỏi, tự nguyện bồi thường 20 triệu đồng (nhưng gia đình nhà anh Hoàng không nhận). 

Tại phiên tòa sơ thẩm, anh Kim Văn Trìu (SN 1981, em ruột anh Hoàng, đại diện gia đình anh Hoàng) không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự nhưng đề nghị xử lý nghiêm bị cáo theo quy định của pháp luật. Riêng anh Phạm Văn Kiên thì có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Đứng trước vành móng ngựa, Hùng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố và tỏ ra ăn năn hối hận, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình. Khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo cho rằng lúc đó do quá hoảng loạn, không làm chủ được hành vi và nhận thức nên đã “vung tay” theo bản năng để tự vệ bởi “nếu không làm vậy thì e là sẽ không còn đường sống”. “Bị cáo vung dao 2 lần nhưng không biết đã nhằm vào đâu, sau đó mới biết trúng tim và cổ của bị hại, đến giờ nhận thức được hành vi của mình là sai trái thì đã quá muộn”- Hùng khai.  

Qua quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội khi xâm phạm tới tính mạng người khác, gây rối loạn an ninh trật tự tại địa phương…, việc anh Kiên không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Sau khi căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Công Hùng tù chung thân về tội Giết người.

Được biết, trước đó, Nguyễn Công Hùng đã có 3 tiền án và 2 tiền sự, đều liên quan đến ma túy. 

Đọc thêm