Đầu tháng 8 sẽ xét xử bị cáo giết, hiếp, cướp tài sản của nữ sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội gây xôn xao dư luận

(PLVN) - Nhận thấy luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tố tụng nên hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định rời phiên xử sang đầu tháng 8 tới đây.
Bị cáo Tú tại tòa.
Bị cáo Tú tại tòa.

Theo kế hoạch, ngày 12/7/2019, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân của vụ án này là chị Đặng Thị Cẩm T (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tuy nhiên, trong phần thủ tục phiên tòa, hội đồng xét xử nhận thấy luật sư bào chữa cho bị cáo vắng mặt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tố tụng nên sau khi hội ý đã quyết định rời phiên xử sang đầu tháng 8 tới đây.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng cuối tháng 5/2018, bị cáo Tú thấy phòng trọ của mình trật nên không muốn tiếp tục thuê phòng trọ của anh Hoàng Như Th (chủ nhà trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

Sau đó, anh Th đăng tải lên mạng Internet còn phòng trọ cho thuê. Đọc được thông tin, chị T đang có nhu cầu thuê trọ nên gọi điện cho anh Th để xem phòng.

Theo lịch hẹn, ngày 3/6/2018, chị T tới xem phòng. Đúng 21h cùng ngày, chị T gọi điện cho anh Th nhưng do anh Th bận không có nhà nên nhờ Tú đón khách đến xem phòng trọ giúp và được Tú đồng ý. Sau đó Tú nảy sinh ý định hiếp dâm chị T.

Nghĩ là làm, Tú nhặt viên gạch ở đầu ngõ cho vào ba lô rồi dẫn chị T vào xem phòng. Sau khi xem phòng xong, chị T đi ra hành lang, đứng quay lưng lại phía Tú và dùng điện thoại chụp bức ảnh treo ở cầu thang lên xuống. Ngó nghiêng thấy không có ai và thấy chị T không để ý, Tú bỏ viên gạch trong ba lô ra đập vào đầu chị T khiến viên gạch bị vỡ làm đôi và chiếc điện thoại của rơi xuống cầu thang.

Bị tấn công, chị T ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu. Lúc nay, Tú lao vào đè lên người chị T, dùng hai tay bóp cổ làm nữ sinh bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng trọ.

Sau đó, Tú quay lại nhặt 2 nửa viên gạch mang vào phòng và chốt cửa lại và thực hiện hành vi thú tính. Khi thấy nạn nhân hồi tỉnh và kêu lên, Tú lấy viên gạch kê chân giường đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị T bất tỉnh rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm thêm nhiều lần nữa.

Thỏa mãn dục vọng, Tú quay sang lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của bị hại, có tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hành vi của Tú khiến dư luận căm phẫn, biết vụ án bị phát hiện, tối 4/6/2018, Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối với nữ sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Đọc thêm