Đi đòi nợ, bị đâm tử vong vì tiếng chửi đổng

(PLO) - Vừa gọi cửa, anh Tú vừa cất tiếng chửi đổng chủ nhà nên bị đâm tử vong.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thành Vinh (SN 1980, ở Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Đặng Ngọc Tú (SN 1985, ở Phương Liên).

Theo cáo trạng, Vinh và anh Tú có mối quan hệ quen biết nhau. Khoảng tháng 11/2017, Vinh vay anh Tú số tiền 30 triệu đồng. Gần Tết Nguyên đán, Vinh và gia đình đã trả được cho anh Tú hơn 23 triệu đồng, hẹn qua rằm tháng Giêng năm 2018 sẽ trả nốt.

Đúng hẹn, anh Tú gọi điện cho Vinh thông báo lát sẽ qua lấy nốt số tiền còn lại. Kết thúc cuộc gọi, chủ nợ sinh năm 1985 phi xe máy tới nhà Vinh. Đến nơi, anh Tú gọi cửa đồng thời cất tiếng chửi đổng. Ở trong nhà nghe thấy anh Tú chửi, Vinh liền lấy dao nhọn để trên mặt bàn uống nước. Sau đó, anh ta xuống mở cửa, xông ra ngoài.

Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.

Không nói, không rằng, Vinh cầm dao nhọn xông tới đánh anh Tú. Quá trình vượt chướng ngại vật là chiếc xe máy của chủ nợ, Vinh bị rơi dao. Thấy vậy, anh ta cúi xuống nhặt dao lên để đâm anh Tú. Vừa lúc đó, chị Nguyễn Thu Hà (vợ Vinh) lao tới can ngăn.

Bị vợ ôm chắn ngang giữa mình và anh Tú song Vinh không chịu dừng tay. Trái lại, anh ta còn cầm dao vòng qua người chị Hà đâm một nhát vào phần cổ của anh Tú. 

Trúng nhát dao hiểm ác của Vinh, anh Tú lùi lại. Vừa bịt vết thương, người đàn ông này vừa bỏ chạy ra phía đầu đường Lê Duẩn. Được người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Tú đã tử vong sau đó.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo Vinh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên Đặng Thành Vinh tù chung thân về tội Giết người.

Đọc thêm