Giết người tình, chở xác trên xe máy đi xuyên tỉnh phi tang

(PLO) - Sau khi phối hợp cùng Công an TP HCM tổ chức cho đối tượng tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ giết người tình, chở xác bằng xe máy từ TP HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu phi tang, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Hoàng Trọng Đông (43 tuổi, quê Vĩnh Phúc) cho Công an TP HCM để tiếp tục khởi tố bị can, điều tra theo quy định của pháp luật. 
Giết người tình, chở xác trên xe máy đi xuyên tỉnh phi tang

Hoàng Trọng Đông là nghi can gây ra cái chết cho chị N.T.M.Th (35 tuổi, quê Bình Thuận) khoảng hai năm trước.

Trước đó, ngày 4/4/2017, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu du lịch bỏ hoang ở ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) nên trình báo cơ quan điều tra. Bộ xương đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại tóc, răng và xương.

Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là một phụ nữ, khoảng trên dưới 30 tuổi, đã bị sát hại cách đây khoảng 2-3 năm trước. Tại hiện trường ghi nhận thi thể được quấn bằng khăn tắm, bỏ vào nhiều túi ni-lông và còn có một quần đùi nam, một cúc áo màu tím, một đôi bông tai… Tuy nhiên, do các đặc điểm nhận dạng không còn, thi thể không có giấy tờ tùy thân nên không thể xác định được danh tính nạn nhân. 

Để xác định tung tích nạn nhân, cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm. Xác định nhiều khả năng hung thủ đã sát hại nạn nhân ở một nơi khác, sau đó mang thi thể về Bà Rịa - Vũng Tàu phi tang, các mũi trinh sát mở rộng điều tra theo hướng này đồng thời thông báo tìm người nhà nạn nhân ở một số tỉnh lân cận. Chỉ trong hơn 1 tháng, nhiều người đã tới công an để khai báo việc người thân mất tích nhưng kết quả mẫu ADN không trùng khớp, chưa xác định được danh tính nạn nhân. 

Vụ án chỉ được hé mở khi một người từ Bình Thuận tới khai báo việc người thân là chị N.T.M.Th (30 tuổi) bị phát hiện mất tích vào cuối tháng 6/2015. Khi lấy mẫu ADN thì cho kết quả trùng khớp. Tập trung vào các mối quan hệ của chị Th khi còn sống, công an được biết dù chị Th đã có chồng nhưng khi lên TP HCM làm ăn thì người phụ nữ này đã nảy sinh tình cảm với một thanh niên quê Vĩnh Phúc tên là Hoàng Trọng Đông.  

Công an xác định thời điểm chị Th mất tích, Đông cũng rời TP HCM để về quê tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống. Trong thời gian đó, người nhà chị Th cố liên lạc với chị nhưng Đông mạo danh chị Th, nhắn tin báo người nhà đừng tìm vì chị Th đã đi nước ngoài.

Xét thấy mối quan hệ giữa chị Th và Đông có nhiều nghi vấn, bằng nghiệp vụ công an xác định Đông chính là nghi can giết chết chị Th. Ngày 20/5, Đông được lực lượng chức năng di lý từ tỉnh Vĩnh Phúc về Công an Bà Rịa – Vũng Tàu để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan điều tra, biết khó có thể lẩn trốn được pháp luật, Đông đã cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai nhận hành vi giết người, phi tang thi thể nạn nhân. Đông quê ở Vĩnh Phúc, từng có vợ nhưng đã ly hôn, không có con riêng. Năm 2008, Đông vào TP HCM mưu sinh bằng nghề bán đậu hũ. Tại đây Đông quen biết và có tình cảm với người con gái đến từ Bình Thuận. Tuy Đông đã ly hôn nhưng do chị Th vẫn đang có chồng nên hai người phải thuê trọ sống riêng, nơi hẹn hò để quan hệ tình dục thường là phòng trọ của Đông.

Sau thời gian mặn nồng, tình cảm hai bên rạn nứt do Đông nghi ngờ, ghen tuông người tình có người đàn ông khác. Từ đó, Đông nảy ý định trả thù chị Th. Ngày 30/6/2015, Đông hẹn người tình đến phòng trọ của mình để quan hệ tình dục, cô gái không mảy may nghi ngờ dã tâm của người tình nên vô tư dâng hiến.

Sau phút mây mưa, khi chị Th đang mặc lại quần áo thì bất ngờ Đông từ phía sau siết cổ nạn nhân cho đến khi ngừng thở. Gây án xong, Đông để thi thể trong phòng trọ một ngày mới nghĩ ra cách để phi tang.

Do trước đó, Đông đã từng tới một khu du lịch bỏ hoang ở Bà Rịa-Vũng Tàu câu cá, biết đây là khu vực vắng vẻ nên Đông quấn thi thể chị Th vào nhiều túi ni-lông và chở bằng xe máy từ TP HCM về tới xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành để phi tang.

Đông khai, sau khi vứt thi thể người tình, Đông đã chiếm đoạt điện thoại của chị Th và đem xe máy đi cầm được hơn 20 triệu đồng. Để đánh lạc hướng tìm kiếm của gia đình nạn nhân, Đông dùng chính chiếc điện thoại của nạn nhân để truy cập Facebook của nạn nhân nhắn tin cho gia đình rằng “con đã đi nước ngoài, gia đình đừng tìm”. Đồng thời Đông còn mạo danh nạn nhân nhắn địa chỉ đã cầm cố chiếc xe máy để gia đình đến chuộc.

Sau khi phi tang xong, Đông cuốn gói về quê ở Vĩnh Phúc làm ăn, sinh sống bình thường. Đông yên tâm rằng địa điểm nơi vứt thi thể nạn nhân rất hoang vắng, ít người qua lại, thi thể lại được bọc kín nên sẽ không bị phát hiện. Hai năm trôi qua, chỉ tới khi các lớp nilon mục hết, người dân vô tình phát hiện thấy có bộ xương người lộ ra và báo công an thì vụ án mới được làm sáng tỏ.

Với hành vi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt điện thoại và xe máy, Hoàng Trọng Đông sẽ bị xem xét khởi tố về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hiện vụ án đang được Công an TP HCM điều tra, làm rõ.

Đọc thêm