Hận bị phụ tình, 'phi công trẻ' suýt hại chết hàng loạt người

(PLO) - Bị phản bội, Dũng đi mua thuốc diệt cỏ đổ vào bể nước sinh hoạt chung của công ty bạn gái cũ làm việc rồi lĩnh án.
Hận bị phụ tình, 'phi công trẻ' suýt hại chết hàng loạt người

TAND TP Hà Nội hôm qua, 5/7, đưa bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989, trú ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) ra xét xử về tội Giết người theo điểm l, khoản 1, Điều 93-BLHS và đã quyết định xử phạt bị cáo này 12 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Tại tòa, Dũng khai nhận có mối quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Chiển (hơn Dũng 4 tuổi, trú tại Thái Nguyên). Năm 2014, Dũng xin vào làm công nhân của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất cơ khí Việt Cường (gọi tắt là Công ty Việt Cường), trụ sở tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Sau đó, Dũng muốn bạn gái vào làm cùng công ty để có thể gắn bó với nhau hơn nên đã nhờ vả một số người trong Cty để “chạy việc”. Được tin chị Chiển “trúng tuyển” Dũng vui mừng và ngỡ rằng tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng thắm thiết.

Tuy nhiên, sau khi vào làm tại công ty, chị Chiển lại “thay lòng đổi dạ” quay sang có tình cảm với anh Nguyễn Văn Sơn (đồng hương của Dũng) và kém chị Chiển tới 8 tuổi.

Cho rằng anh Sơn là người đã cướp mất người yêu của mình, Dũng gọi cả chị Chiển ra đối chất giữa 3 người và đánh nhau với anh Sơn trong một ngày giữa tháng 10/2014. Chính vì chuyện này mà Dũng bị đuổi việc.

Kể từ lần đó, Dũng hận cả anh Sơn lẫn chị Chiển vì đã phản bội, "bán đứng" mình. Sau khi sang Hà Nam làm công nhân cho một công ty khác, Dũng vẫn không thể nào quên được việc bị bạn gái đá và luôn tưởng tượng ra cảnh anh Sơn và chị Chiển quấn quít với nhau nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 22/12/2014, Dũng về nơi trọ cũ để thăm hỏi các đồng nghiệp cũ, gặp chị Chiển đi mua thức ăn Dũng liền chạy ra mua thuốc diệt cỏ để trả thù.

Sau khi ăn nhậu và đi hát karaoke đến tận chiều tối cùng ngày, Dũng cầm chai thuốc diệt cỏ và lặng lẽ đi tới khu vực công nhân của Công ty Việt Cường ăn nghỉ rồi đổ hết chai thuốc diệt cỏ vào bể nước sinh hoạt chung.

Thực hiện xong hành vi phạm tội, vì vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ nên Dũng đã gọi điện thông báo cho chị Chiển biết sự việc. Tá hỏa trước thông tin này, chị Chiển đã nhanh chóng chạy đi “phát tín hiệu” cho tất cả mọi người nên đã ngăn chặn được hậu quả.

Tại tòa, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố và khai rằng vì quá yêu bạn gái nên khi bị phản bội đã nghĩ đến việc trả thù tình địch. Sau đó, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định xử phạt mức án ở trên đối với bị cáo Nguyễn Tiến Dũng.

Đọc thêm