Kẻ gây án táo tợn trong hội chợ lĩnh án

(PLVN) - Ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Quân (SN 1997, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ra xét xử về tội “Giết người”. 

Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Văn Hoàng (SN 2002, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).
Sau bục khai báo, bị cáo Quân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Quân, khoảng cuối tháng 12/2018, Quân đến làm thuê cho bà Phạm Thị Lài – chủ gian hàng bán bánh xèo tại Hội chợ hàng tiêu dùng yêu thích được tổ chức tại sân vận động Quần Ngựa (quận Ba Đình, Hà Nội). 
Quá trình bưng bê, xách nước phục vụ bà Lài, Quân gặp người quen là anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1998, quê Phú Thọ) cũng đang làm thuê cho gian hàng khác. Tối đó, họ rủ nhau đi uống rượu, ôn chuyện.
Theo cáo trạng, cả hai đã rủ nhau đi mua đồ về gian hàng anh Mạnh làm thuê ăn, uống. Đến rạng sáng 28/12/2018, bộ đôi uống hết rượu. Do muốn uống tiếp, Quân đứng dậy đi mua. Trên đường về, Quân gặp anh Trần Văn Hoàng – bảo vệ tại Hội chợ đang đi tuần nên rủ về gian hàng Mạnh làm thuê uống rượu.
Quá trình uống rượu, 3 thanh niên không xảy ra mâu thuẫn gì. Vậy nhưng, Quân lại cho rằng anh Hoàng nhìn đểu mình, cho nên đã nảy sinh ý định dùng dao cứa cổ đối phương cho bõ tức khi anh này xin ngủ nhờ tại gian hàng Mạnh làm thuê.
Tài liệu điều tra thể hiện, khi anh Mạnh ra ngoài, Quân đã gọi anh Hoàng dậy, bảo đi theo mình. Tưởng đàn anh nhờ việc, anh Hoàng đã đứng dậy, ra khỏi gian hàng mà không biết sắp bị Quân dùng dao cứa cổ.
Theo cáo trạng, anh Hoàng đi trước, Quân đi sau cùng con dao bầu. Bắp kịp anh Hoàng, Quân dùng tay trái ghì đầu, tay phải cầm dao cứa một nhát vào cổ đối phương. Bất ngờ bị Quân cứa cổ, chảy máu, anh Hoàng vùng chạy, đến phòng bảo vệ kêu cứu.
Về phía Quân, sau khi gây án xong đã quay về chỗ anh Mạnh bảo bạn chạy đi vì mình vừa giết người rồi. Anh Mạnh không bỏ chạy mà giằng dao trên tay Quân. Thấy vậy, Quân bỏ chạy về gian hàng của bà Lài. Lát sau, kẻ gây án bị bảo vệ của hội chợ bắt giữ, báo công an phường tới giải quyết.
Anh Hoàng được đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết, bị tổn hại 7% sức khoẻ.
Lý giải cho hành vi trên, bị cáo Quân nói do mình say rượu, không làm chủ được bản thân. Quân xin HĐXX xem xét, cho mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Xét thấy bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhân thân tốt, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ngoài ra, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quân 11 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm