Kẻ tâm thần phóng hỏa đốt 8 người lĩnh 8 năm tù

(PLVN) - Chỉ vì chiếc xe đẩy chắn lối đi, người đàn ông tâm thần đã khóa trái cửa một căn nhà, tưới xăng, châm lửa đốt 8 người bên trong.
Ngày 25/4, TAND TP Hà Nội đưa Bùi Đắc Cường (SN 1981, ở phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là 8 người thuê trọ trong căn nhà số 68 gần nhà Cường. 
Bị cáo Bùi Đắc Cường khai mình sống ở một ngõ nhỏ trên phố Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Gần nhà Cường (nhà số 68) là chỗ ở của chị Lương Thị Thinh (SN 1978) và 7 người khác. Bình thường, giữa Cường và những người sống cùng nhà với chị Thịnh không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, khoảng 22h ngày 10/5/2018, chị Thịnh và thanh niên sinh năm 2000 dùng xe đẩy chở bao tỏi về nhà. Sau khi bê tải tỏi vào trong, họ vô ý để xe kéo ngay trước cửa ra vào.
Lúc này, Bùi Đắc Cường đi xe máy qua. Thấy xe kéo chắn lối đi. Cường dừng xe rồi cất tiếng chửi những người sống trong căn nhà số 68 vì cản trở lối đi chung. Nghe tiếng chửi, chị Lương Thị Thịnh (ở căn nhà số 68) vội chạy ra xin lỗi Cường. Sau đó, người phụ nữ này cất xe kéo đi. Sự việc chỉ có vậy nhưng ngay sau đó, Cường quay lại gian nhà trọ trên, chửi bới những người đang sống ở đó.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Bị chửi, chị Thịnh tiếp tục nín nhịn, lại ra xin lỗi Cường. Xin lỗi xong, người phụ nữ này quay vào nhà, đóng cửa đi ngủ. Tuy nhiên, thay vì buông tha cho những người trong căn nhà trên, Cường lại lớn tiếng chửi, đe dọa đốt chết họ. 

Theo cáo trạng, sau khi chửi bới những người sống trong căn nhà trọ số 68 trên, Cường về nhà lấy khóa ra khóa ra khóa trái căn nhà trọ nơi chị Thịnh cùng 7 người khác đang sống. Khóa xong, Cường phi xe máy lên phố Vọng (phường Trương Định) mua 10.000 đồng tiền xăng, cho vào chai nhựa, quay lại nhà số 68. Tại đây, Cường cầm chai xăng hắt vào cửa nhà rồi lấy bật lửa trong túi quần châm lửa. Vừa đốt, Cường vừa chửi, nói hôm nay đốt chết những người trong căn nhà 68 trên.
Vừa lúc đó, chị Bùi Thị Tuyết Chinh – vợ Cường biết chồng gây họa vội chạy đến can ngăn, xin Cường đừng đốt. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không can ngăn được hành động độc ác của chồng. 
Về phía các nạn nhân, khi biết Cường phóng hỏa đốt mình, họ vội vã lấy nước dập lửa, để “bà hỏa” không bén vào các thùng xốp, tải dứa dễ cháy đồng thời hô hoán, kêu cứu. 
Nghe tiếng kêu cứu, anh Đặng Văn Cường và một số người dân gần đó đã đến dập lửa bên ngoài cùng. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa được dập hoàn toàn, những người bị nhốt trong căn nhà số 68 may mắn thoát chết. 
Về phía Bùi Đắc Cường, sau khi phạm tội đã bỏ nhà đi lang thang. Đến ngày 11/5/2018, chị Lê Thị Cẩm Tú – em gái Cường tìm và đưa anh trai vào Bệnh viện tâm thần Trung ương I để khám. Sau đó, chị Tú đến Công an phường Giáp Bát cung cấp thông tin về Cường. 
Theo kết luận giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, tại thời điểm trước, trong khi phạm tội và tại thời điểm giám định, Bùi Đắc Cường mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định. Cường bị từ năm 2008, đã nhiều lần điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Cường 8 năm tù về tội “Giết người”. Bởi hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ và dùng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Việc không ai thiệt mạng là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.

Đọc thêm