Lời nói cuối cùng đầy ám ảnh của hai tử tù án ma túy

(PLO) - Trước sau nghe HĐXX tuyên án tử, Đông ôm hôn đứa con 3 tuổi, còn Trinh dặn bạn bè: “Nói với bố mẹ tao chỉ lĩnh án 10 năm thôi. Tao chết rồi, không muốn làm khổ ông bà nữa”.
Hai bị cáo cười tươi sau khi nghe bản án HĐXX tuyên án tử hình.
Hai bị cáo cười tươi sau khi nghe bản án HĐXX tuyên án tử hình.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, trú xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Trinh (32 tuổi, trú xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, TAND tỉnh này đã hai lần mở tòa đưa hai bị cáo Đông và Trinh ra xét xử.

Tại phiên tòa đầu, do bị cáo Trinh kêu đau bụng nên HĐXX phải hoãn tòa. Ở lần đưa ra xét xử thứ hai đến lượt Đông lại kêu đau bụng, xin dừng phiên xét xử. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa.

Theo tài liệu điều tra, trong một lần đi chơi ở huyện Tương Dương (Nghệ An) vào năm 2016, Đông có gặp và làm quen với một người Lào, tự giới thiệu tên Hoàng. Đến ngày 23/1/2018, khi đang làm việc ở Bình Dương, Đông gọi điện rủ Trinh về Nghệ An mua ma túy kiếm lời. Sau đó, cả hai cùng bắt xe khách về quê tìm mối.

Cả hai bị cáo nhận án tử hình cho hành vi phạm tội của mình
Cả hai bị cáo nhận án tử hình cho hành vi phạm tội của mình

Hai ngày sau, Đông gọi điện cho Hoàng đặt mua 20 bánh heroin với giá gần 4 tỉ đồng và 5 kg ma túy đá giá 55.000 USD. Ngày 30/1, Đông lấy xe máy chở Trinh đi đến khu vực hẹn trước thuộc địa phận xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn) để lấy ma túy từ một người đàn ông không rõ tên tuổi. Sau khi lấy được “hàng” cả hai quay về định đưa đi tiêu thụ. Nhưng khi đi đến khu vực ngã 3 Lưu Kiền (huyện Tương Dương, Nghệ An) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. 

Bị vây bắt, hai đối tượng này dùng dao mẹo thủ sẵn trong người chém loạn xạ vào lực lượng chức năng nhưng bị khống chế, vô hiệu hóa trong giây lát. Tại phiên tòa, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Đông và Trinh đều xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Dù hiểu rõ hiểm họa của ma túy nhưng do hám lời đã lao vào buôn ma túy với số lượng lớn. Mặc dù các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, tty nhiên, vì số lượng ma túy quá lớn, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Trinh mức án tử hình.

Nghe bản án, cả hai nở nụ cười tươi, trong tiếng khóc sụt sùi của người thân. Tuy nhiên, trước khi được dẫn giải đi, Đông xin được ôm hôn, chào đứa con mới 3 tuổi rồi dặn: “Con ở nhà ngoan, vâng lời mẹ, ba đi làm kiếm tiền”. Riêng bị cáo Trinh thì quay lại dặn dò bạn bè rằng: “Đừng nói với bố mẹ tao bị tử hình, cứ bảo tao bị án 10 năm thôi. Tao chết rồi, không muốn ông bà đau khổ nữa”./.

Đọc thêm