Mất hàng tỷ đồng vì 'dính bẫy' du học Mỹ của 'nữ quái' 2 tiền án

(PLVN) - Trong lúc chờ thi hành 2 bản án từ những năm 2013 và 2015, Bùi Minh Nguyệt lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng của 8 người thông qua hình thức xin du học, xin đi làm.
Bị cáo Nguyệt tại tòa.
Bị cáo Nguyệt tại tòa.
Ngày 12/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Bùi Minh Nguyệt (Sinh năm 1973, ở Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 8 người có nhu cầu xin việc làm, xin đi du học ở Mỹ, Anh… cho mình và người thân.
Theo cáo trạng, ngày 15/10/2013, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử phạt Bùi Minh Nguyệt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những tưởng sau bản án trên, Nguyệt sẽ “cải tà quy chính”. Nhưng rồi trong lúc chờ thi hành án, Nguyệt tiếp tục phạm tội. 
Ngày 13/1/2015, Nguyệt bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên y án sơ thẩm 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau 2 bản án trên, người phụ nữ này vẫn không lấy đó làm gương, tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Lần này, bà ta “ra tay” với 8 người, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng của họ.
Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua mối quan hệ xã hội, anh Vũ Đình Tiến (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) quen biết với Bùi Minh Nguyệt. Khoảng tháng 7/2018, anh Tiến đến nhà của Nguyệt chơi. Tại đây, Nguyệt nói với anh Tiến mình đang công tác tại Văn phòng Chính phủ, có quen biết nhiều người nên có thể xin cho mọi người đi du học nước ngoài với chế độ học bổng toàn phần do Chính phủ tài trợ. Tin tưởng những gì Nguyệt nói là thật, anh Tiến đã nhờ bà ta xin cho con trai và hai cháu của anh Tiến đi du học tại Mỹ, Anh và Trung Quốc. 
Sau khi đưa hồ sơ, anh Tiến đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản của Nguyệt gần 1,8 tỷ đồng. Nhận tiền, Bùi Minh Nguyệt đã viết cam kết đến ngày 10/10/2018 sẽ làm thủ tục để đưa con và cháu của anh Tiến đi du học tại Mỹ, Anh, Trung Quốc với học bổng tài trợ toàn phần của Chính phủ. 
Ngoài ra, anh Tiến cũng từng trao đổi với anh Bùi Xuân Khải (Sinh năm 1994, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc Nguyệt có thể xin được 1 xuất vào làm ở Bộ Tài chính với chi phí là 25.000 USD. Anh Khải đã nhờ anh Tiến chuyển hồ sơ cho Nguyệt đồng thời người nhà anh Khải đã chuyển cho Nguyệt 500 triệu đồng.
Nhận được tiền, Nguyệt viết giấy biên nhận và hứa hẹn sẽ xin cho anh Khải vào làm tại Phòng điều vốn địa phương thuộc Vụ Ngân sách – Bộ Tài chính. Nguyệt nói 15/9/2018, anh Khải sẽ có quyết định đi làm. Tuy nhiên, Nguyệt đã không thực hiện được như hứa hẹn.
Tương tự thủ đoạn trên, Bùi Minh Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Đoàn Vũ Thắng (Sinh năm 1978, ở Mỹ Hào, Hưng Yên) gần 2,4 tỷ đồng khi anh này “đặt gạch”, giữ suất cho cậu con trai đang học lớp 9 được đi du học Mỹ với học bổng do Chính phủ tài trợ toàn phần theo lời Nguyệt nói.
Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 người là hơn 8,7 tỷ đồng. Với hành vi trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với 2 bản án khác, Bùi Minh Nguyệt phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm tù.

Đọc thêm