Mất mạng vì... nói nhiều và đánh lại chồng

(PLVN) - Nhớ đến việc chồng đi hát hò, nhậu nhẹt với bạn bè đến mức bị ốm, người vợ đã buông lời cay nghiệt với chồng. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên lao vào đánh nhau dẫn tới người mất mạng, kẻ đi tù, con gái bơ vơ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TAND tỉnh Phú Thọ vừa đưa bị cáo Hà Văn Hiệp (SN 1987, ở Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ) ra xét xử về tội ”Giết người”. Bị hại trong vụ án không ai khác là chị Hoàng Thị Thủy (vợ của bị cáo Hiệp).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 2/6/2019 vợ chồng Hiệp và con gái lên giường nằm nghỉ. Do chưa ngủ, vợ chồng trẻ nói chuyện với nhau. Trong các câu chuyện qua lại, chị Thủy chợt nhớ tới việc đã xảy ra cách đó mấy hôm. Đó là việc Hiệp đi hát, uống bia với bạn về khuya rồi bị ốm. Nhớ tới đó, người vợ nhắc nhở chồng vài câu khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn.
Mâu thuẫn trở lên đỉnh điểm khi người vợ lướt Facebook, thấy tài khoản Facebook của chồng có nhiều người bình luận, hỏi thăm khi thấy ảnh Hiệp nằm trên giường bệnh. Chị Thủy nói “móc” và “đay nghiến” khiến Hiệp bực mình, giải thích vài câu. Tuy nhiên chị Thủy không “buông tha” chồng, tiếp tục chì chiết, cho rằng anh ra ngoài rượu chè, về làm khổ vợ, khổ con.
Bị vợ cằn nhằn nhiều, Hiệp tức giận bảo chị Thủy nói ít thôi, im mồm đi, nếu không Hiệp sẽ đập cho vỡ mồm. Nghe vậy, chị Thủy bật dậy, dùng tay cào vào mặt chồng, vừa nói: “Tao phải sợ mày à”.  
Lúc này, Hiệp vùng dậy tát vào mặt vợ, khiến chị Thủy ngã xuống giường. Bị chồng đánh, chị Thủy lập tức vùng dậy, lao lên giường đánh nhau với chồng. Quá trình đấu tay đôi, chị Thủy đẩy Hiệp ngã khỏi giường và đập người vào tủ. Đánh chồng xong, chị Thủy nhanh chân bỏ chạy.
Trong cơn tức giận, Hiệp đuổi theo vợ. Đuổi kịp, anh ta dùng hai tay bóp chặt cổ vợ. Được khoảng vài phút, Hiệp buông tay, đẩy vợ nằm sấp xuống mặt sân khi thấy chị Thủy không chống trả.
Vừa lúc đó, ông Hà Văn Đều (bố đẻ của Hiệp) trong phòng riêng chạy ra. Thấy con dâu đang nằm ở sân, ông Đều lật ngửa người chị Thủy lên. Không thấy chị Thủy cử động, ông Đều nói: “Mày thấy hậu quả của mày chưa”. 
Nghe bố nói vây, Hiệp vẫn nghĩ vợ giả vờ nên bảo: “Bố cứ kệ nó, nó giả vờ đấy, tại nó cào con trước đây này”. Sau đó, ông Đều và Hiệp đưa chị Thủy lên trên thềm và gọi người tới cứu chữa… Hậu quả, chị Thủy tử vong.
Với hành vi trên, Hiệp bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm