Mất mạng vì trêu ghẹo phụ nữ trước mặt chồng

(PLVN) - Trước mặt chồng bà Thảo, ông Xuân vẫn buông lời trêu ghẹo để rồi phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Văn Thêm (SN 1962, ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1964, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội).
Sau bục khai báo, bị cáo Thêm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của ông Thêm, vợ chồng họ mở quán bán nước tại khu vực trước cổng sân bóng Bảo Lâm (thuộc khu công nghiệp Vĩnh Hưng, Hoàng Mai). Khoảng 12h50 ngày 1/8/2018, khi đang ngồi tại quán nước cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1962) và ông Nhữ Trí Dũng – khách quen, ông Thêm thấy ông Nguyễn Thanh Xuân đi xe máy đến.
Vào quán, ông Xuân vào ngồi gần ông Nhữ Trí Dũng. Thấy bà Thảo bán quán nước, ông Xuân buông lời trêu đùa: “Dạo này em lớn thế”. Do đang bị bệnh, mệt mỏi nên người phụ nữ 57 tuổi không phản ứng lại.
Thấy ông Xuân trêu đùa bà xã 57 tuổi của mình, ông Thêm cũng nói đùa lại: “Tao cho mày dùng cả”. Nghe vậy, ông Xuân cũng trêu đùa nam chủ quán: “Tao dùng vợ mày, chỉ sợ mày ghen thôi”. Ông Thêm không phản ứng gì. Tuy nhiên, khi ông Xuân nhắc lại lần thứ 2, ông Thêm bực tức chửi lại. Ông Xuân  dùng tay đấm sượt qua gò má ông Thêm... Hai người đàn ông ẩu đả, ông Thêm đã dùng điếu cày vụt ông Xuân khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, bất tỉnh, tử vong sau đó.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Thêm 12 năm tù, yêu cầu bồi thường hơn 130 triệu đồng. 

Đọc thêm