Mất mạng vì vác mã tấu đi đòi 1,5 triệu đồng

(PLO) - Dù đã đến hẹn nhưng bạn vẫn không chịu trả số tiền 1,5 triệu đồng nên Nguyễn Thanh Tú vác mã tấu đi đòi rồi chém bạn, nhưng may mắn người này đã chạy thoát. Sẵn cơn bực tức, Tú vung mã tấu chém luôn cả người quen của “con nợ” nhưng rút cuộc lại bị người này đâm chết.
Đâm chết người, Biên lĩnh 9 năm tù
Đâm chết người, Biên lĩnh 9 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2015, anh Nguyễn Thanh Tú (ở Củ Chi) có cho Nguyễn Văn Long (trú ở ấp Bến Đò 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM) mượn 1,5 triệu đồng và hẹn sẽ trả trong thời gian sớm. Tuy nhiên, khi đến hẹn Long chưa có tiền để trả nên đành khất anh Tú. Do là chỗ quen biết nên anh Tú đồng ý cho Long nợ thêm một thời gian.

Thế nhưng sau đó vì cuộc sống khó khăn, công việc sửa xe ở vùng nông thôn của Long cũng chỉ kiếm đủ trả tiền nhà trọ và trang trải cuộc sống qua ngày nên tiếp tục thất hứa. Thấy Long cứ khất mãi, trong khi gia đình của mình cũng hết sức khó khăn nên anh Tú rất bực tức về lối hành xử của Long. Đến bước đường cùng, anh Tú đành thị uy bạn bằng việc xách mã tấu đi đòi nợ với mong muốn Long sẽ trả tiền. 

Khoảng 12h15, Nguyễn Văn Tú đi xe máy tới nhà anh Long và mang theo một mã tấu dài gần 1 mét với bộ dạng rất hung hăng. Tại đây, anh Tú quát tháo và đòi Long phải trả số tiền đã mượn nhưng Long nói chưa có. Sau đó hai người giằng co với nhau, anh Tú chửi bới và bắt Long phải đi cầm xe máy để trả tiền cho anh Tú, nhưng Long kiên quyết không chịu. Quá bực tức, anh Tú vung mã tấu chém Long, nhưng may mắn người này bỏ chạy thoát thân.

Tú thấy Nguyễn Văn Biên (SN 1990, quê ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là bạn của chị gái Long) đang ngồi đó nên quay qua chém anh này. Thấy vậy, Biên hoảng sợ bỏ chạy. Khi chạy được một đoạn thì Biên vấp ngã làm con dao bấm mang theo người văng ra. Tú đuổi kịp và vung mã tấu chém Biên nhưng Biên né được khiến Tú mất đà, chới với ngã xuống đường, văng mã tấu ra. Hoảng sợ trước sự hung hăng của anh Tú, Biên vớ được con dao bấm, đâm anh Tú khiến anh này gục xuống, chết tại chỗ.

Tại phiên tòa diễn ra mới đây, Biên thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình đã gây ra và cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. “Từ lúc gây nên cái chết cho anh Tú tới nay đã gần 2 năm nhưng bị cáo vẫn còn ám ảnh, ăn không ngon, ngủ không yên vì mỗi lần chợp mắt lại thấy mình có lỗi. Bị cáo không hiểu sao lúc đó bị cáo lại hành động như vậy. Bị cáo chỉ biết rằng sợ anh Tú chém chết mình nên vớ con dao quơ đại và không ngờ lại gây ra cái chết cho anh Tú. Bị cáo cầu mong cho linh hồn anh Tú sớm được siêu thoát…”- bị cáo Biên nói.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Biên 9 năm tù dù Kiểm sát viên đề nghị mức án từ 12 đến 14 năm tù. 

Riêng về việc cấp dưỡng cho một người con của bị hại, HĐXX quyết định dành quyền khởi kiện dân sự cho người liên quan ở một vụ án khác vì giữa anh Tú và chị Phượng (người được xem là sống chung như vợ chồng với anh Tú) có một con chung (hiện đã 6 tuổi) nhưng không có giấy đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của cháu bé cũng không có tên của anh Tú. 

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm