Mất mạng vì xông vào nhà đối phương “tìm” người

(PLO) - Biết tin bạn bị “bắt nạt”, anh Việt và nhiều người khác đã kéo tới “hỏi chuyện” và bị chủ nhà đâm tử vong.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quý (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Văn Việt

Có mặt tại tòa, Nguyễn Hữu Quý khai tối 28/11/2017, anh ta tới dự sinh nhật anh Hoàng Văn Hải (SN 1988, ở huyện Chương Mỹ) tại một nhà hàng ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Sau khi ăn uống xong, Quý ra về.

Theo cáo trạng, sau khi Quý ra về, chủ nhân bữa tiệc và 4 người còn lại rủ nhau đi hát karaoke. Đến 23h cùng ngày họ bắt taxi về nhà Quý. Không thấy Quý ở nhà, anh Hải và cả nhóm quay ra đón taxi đi chỗ khác. Tại đây, họ nảy sinh mâu thuẫn với tài xế taxi.

Tài liệu điều tra thể hiện, thấy chiếc taxi 4 chỗ của hãng Xuân Mai  do anh Nguyễn Học Toàn (SN 1986) điều khiển đang đỗ trước Trung tâm tổ chức sự kiện Facific, Hải đi tới bảo tài xế chở nhóm mình. Thấy số người lên xe đông quá quy định, anh Toàn không đồng ý. Bực tức, Hải xuống xe, đóng mạnh cửa.

Trước hành động của Hải, anh Toàn nói: “Sao ý thức không bằng trẻ con vậy?” khiến đôi bên lời qua tiếng lại, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hải dùng chân đạp vào anh Toàn mấy cái. Bị đánh, anh Toàn bỏ chạy. Được người dân can ngăn, đôi bên ra về.

Bị cáo Quý tại tòa.
Bị cáo Quý tại tòa.

Vừa lúc đó, Quý điện thoại hỏi anh Hải đã về chưa. Được bạn cho biết đang đánh nhau với tài xế taxi ngoài đầu ngõ nhà mình, Quý đi về, sau đó đưa cả nhóm tới nhà mình ngủ.

Về phía anh Toàn, sau khi bị Hải đánh đã điện thoại cho bạn là Nguyễn Bá Luật (SN 1986, ở huyện Chương Mỹ). Qua điện thoại, anh Toàn bảo anh Luật nhờ người tới lái xe về giúp mình. Nhận lời, anh Luật đã điện thoại nhờ quen giúp. Để rồi sau đó, thông tin anh Toàn bị đánh ở thị trấn Xuân Mai đã tới tai anh Lê Văn Việt.

Tài liệu điều tra thể hiện, anh Việt đã lái xe, chở những người quen của anh Toàn tới hiện trường xem vụ việc thế nào. Gặp nhau ở khu Tân Xuân (thị trấn Xuân Mai), anh Việt hỏi anh Toàn: “Thằng nào đánh mày”. Được bạn cho biết, đồng thời chỉ nhà của Quý, anh Việt nhặt 2 viên gạch, những người còn lại cầm điếu cày, chum, xông vào nhà Quý.

Thấy nhóm thanh niên lạ xông vào nhà mình, Quý và nhóm bạn bỏ chạy. Bị Việt và hai người khác đuổi theo mình, Quý chạy vào bếp, lấy thanh kiếm dài 83cm. Vừa quay ra, Quý thấy anh Việt tay cầm gạch xuất hiện ở cửa bếp nên rút kiếm, đâm một nhát vào bụng đối phương. Anh Việt sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào rạng sáng 29/11/2017.

Tại tòa, Quý thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau một ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quý 12 năm tù về tội Giết người./.

Đọc thêm