Mâu thuẫn chuyện đất đai, em trai chém anh ruột trọng thương

(PLO) -  Cuộc đánh lộn giữa anh em Quân chỉ dừng lại khi người anh bị chém đến bất tỉnh và người mẹ già từ ngoài vườn chạy vào can ngăn.
Mâu thuẫn chuyện đất đai, em trai chém anh ruột trọng thương

Hôm qua (23/5), TAND TP  Hà Nội đã đưa Lê Đại Quân (SN 1971, trú ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về hành vi “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Trường Sinh (SN 1966), trú cùng địa chỉ và là anh trai ruột của bị cáo đã may mắn thoát chết.

Quá trình xét xử cho thấy, sau 2 lần lấy vợ nhưng Lê Đại Quân đã lần lượt ly hôn. Do đó, Quân vẫn sống chung dưới một mái nhà với người mẹ tuổi cao sức yếu là bà Nguyễn Thị Phúc (SN 1939) cùng anh trai là Lê Trường Sinh.

Ở tuổi như “ngọn đèn trước gió”, bà Phúc đã tính chuyện phân chia đất đai, nhà cửa cho các con. Tuy nhiên cũng chính vì chuyện này mà Quân nảy sinh mâu thuẫn âm ỉ và thường xuyên có lời qua tiếng lại với các thành viên khác trong gia đình.

Ngày 19/7/2016, Quân đã xảy ra cãi vã với mẹ và anh trai trong việc phân định quyền sử dụng đất. Thậm chí, Quân còn đe dọa sẽ giết chết cả gia đình, khiến mẹ Quân buộc phải trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi biết mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình này, cơ quan công an đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở lập biên bản giáo dục, đồng thời răn đe Quân.

Tưởng rằng mâu thuẫn đã tạm lắng xuống nhưng vào chập tối ngày 20/7/2016, trong lúc bê chiếc bếp từ tầng 3 xuống phòng bếp ở tầng 1 cho mẹ sử dụng, Quân đã chọc tức anh Sinh khi anh này đang nằm trên giường. Khi vào trong phòng bếp, Quân dùng tay kéo rèm sát giường ngủ của anh Sinh. Bực dọc bấy lâu, anh Sinh đang nằm trên giường liền bật dậy dùng chân đạp Quân.

Không chịu thua, Quân nhặt chiếc máy tính xách tay đang để trên giường ném lại anh Sinh nhưng không trúng. Anh Sinh lao về phía Quân dùng tay đẩy, dùng chân đạp làm Quân ngã ra nền bếp. Lúc này, Quân thấy con dao ngay bên cạnh nên liền cầm dao chém trúng thái dương anh Sinh. Khi con dao Quân cầm bị bật khỏi tay, anh Sinh lao người ôm Quân, hai người vật lộn tại nền bếp, Quân lại nhặt được con dao vừa rơi nên tiếp tục chém anh Sinh.

Bà Nguyễn Thị Phúc đang rào lại cổng tại mảnh đất bên cạnh, thấy cháu nội nói “chú Quân đang cầm dao chém bác Sinh" liền vội vàng chạy vào trong nhà, hô hoán.

Sau đó, trong lúc anh Sinh được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu thì Quân cũng mang hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú.

Theo lời của bà Phúc, con dao mà Quân dùng để chém anh Sinh là con dao bà mua đã lâu, con dao này bà hay dùng để chặt xương, chẻ củi và làm vườn. Về phía anh Sinh, tuy may mắn thoát chết song đã bị tổn hại 36% sức khỏe.

Tại tòa, anh Sinh khai rằng ngày 20/7/2016, anh đi làm về do mệt nên vào giường trong bếp nằm ngủ. Anh đang ngủ thấy đầu bị đau nhói, tỉnh dậy thì thấy em trai là Quân đang đứng sát mép đầu giường, anh Sinh ngồi dậy nói “tao làm gì đâu mà mày giết tao”. Sau đó, anh Sinh lao người về phía Quân thì Quân đi lên giường nói “cho mày chết”. Anh Sinh liền ôm đẩy Quân ngã, Quân tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào đầu anh nên anh không biết gì nữa. 

Anh Sinh còn cho biết, đất đai, nhà cửa vẫn đứng tên bố mẹ chứ chưa hề phân chia và sang tên cho ai cả. Tuy nhiên, mẹ đưa anh Sinh giữ sổ đỏ chứ không đưa cho Quân vì Quân chơi lô đề, thường bị chủ đề đến đòi nợ. Chính vì vậy, Quân hay dùng lời lẽ đe dọa mọi người trong gia đình.

“Ngoài mâu thuẫn về chuyện đất đai thì 2 anh em không có mâu thuẫn gì khác, hồi gia đình Quân xin ở nhờ, tôi còn trông con cho Quân mấy năm. Tuy thỉnh thoảng Quân có chửi tôi nhưng tôi cũng mặc kệ”, anh Sinh nói thêm. 

Nói về người em bất hảo, anh Sinh nghẹn ngào “có lần nó còn đánh mẹ ở giữa chợ, khi bố mất thì không về chịu tang, nay nó còn chém chính anh ruột nên thật sự tôi không còn coi nó là em trai nữa”. Do đó, anh này đề nghị HĐXX xử lý nghiêm đối với Quân theo quy định của pháp luật, phần dân sự anh không yêu cầu bồi thường gì.

Tại tòa, bị cáo Quân khai không nhớ đã chém anh trai bao nhiêu nhát. Ngoài mâu thuẫn chuyện đất đai thì giữa hai anh em không còn mâu thuẫn gì nữa. Nhận thức được hành vi sai trái và nguy hiểm của mình, bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Qua quá trình xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội khi xâm phạm tới tính mạng người khác, gây rối loạn an ninh trật tự tại địa phương, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân và việc anh Sinh không tử vong là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo.

Do vậy, sau khi căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Đại Quân 12 năm tù.

Đọc thêm