Mượn xe máy, lại trả bằng... thuốc nổ

(PLO) - Mượn xe máy không trả, Phúc còn rủ đồng bọn mang thuốc nổ đến đặt trước cửa nhà anh Thắng.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh Báo Công lý
Các bị cáo tại tòa. Ảnh Báo Công lý

Hôm qua (26/6), tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Phúc  (SN 1980, ở tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên) 10 năm tù (giảm 6 năm so với án sơ thẩm), Từ Anh Tuấn (SN 1979, ở Long Biên, Hà Nội)  và Đinh Công Tuân (SN 1992, ở Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái) cùng nhận mức án 8 năm tù (giảm 7 năm so với bản án sơ thẩm) về tội “Giết người”. 

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Minh Thắng (SN 1968, ở tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 12/2014, khi Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1989, nhân viên của anh Thắng) đến nhà Nguyễn Hữu Phúc chơi thì Phúc mượn xe Tùng đi công việc . Tuy nhiên, sau đó, Phúc trả chìa khóa còn xe của Tùng không thấy đâu. Tùng nghi ngờ Phúc giả vờ bị trộm để lấy xe của mình nên hẹn gặp nhau.

Chuyện nói chưa xong thì Phúc bị nhóm người của Tùng và anh Thắng đánh. Tức khí, Phúc rủ thêm Từ Anh Tuấn trả thù. Thực hiện kế hoạch, Phúc đưa cho Tuấn 500 nghìn đồng để mua thuốc nổ nhưng không mua được. Lúc này, lại có Đinh Công Tuân mang cho Phúc gói thuốc nổ khoảng 1 lạng, Phúc lên kế hoạch hại anh Thắng và về quê ở Bắc Ninh.

Tuấn và Tuân  mang quả mìn tự chế đặt trước cửa nhà anh Thắng nhưng que hương không cháy, quả mìn không phát nổ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, xét các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Tòa tuyên phạt mức án trên.

Đọc thêm