Nam sinh trường y mất tương lai khi dùng tình yêu để 'cảm hóa' bé gái

(PLVN) - Quân đã tự đánh dấu chấm hết cho sự nghiệp cứu người sau này của mình vì dùng tình yêu để “cảm hóa” bé gái không đúng cách. Bởi khi yêu, con người ta thường mù quáng, hành động theo bản năng, sự mách bảo của trái tim. 

Bị cáo Quân tại tòa
Bị cáo Quân tại tòa
Nguyễn Hữu Quân (sinh năm 1995) sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa bao giờ khiến cha mẹ thất vọng hay buồn bã. Bởi trong gia đình, Quân là đứa con ngoan, biết vâng lời cha mẹ, ở trường, cậu là một là học sinh ưu tú, xuất sắc, từng đạt giải 3 trong một cuộc thi sinh học.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, cậu thi đỗ vào trường y ngoài Hà Nội. Quá trình sinh sống tại đây, Quân quen cháu M.A (sinh tháng 4/2006). Nảy sinh tình cảm, nam sinh trường y đã dùng tình yêu để “cảm hóa” thiếu nữ đang tuổi bồng bột, suy nghĩ thiếu chín chắn. Nhưng không kiềm chế được bản năng khi yêu đương, Quân đã tự tay đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cứu người của mình.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 15h ngày 8/9/2018,Quân nhắn tin qua Facebook rủ cháu M.A tới phòng trọ của mình chơi. Nhận được tin nhắn của bạn trai sinh viên, bé gái đã thay đồ, sau đó tới chỗ Quân. Nói chuyện đến khuya, nam sinh cùng người yêu nhí lên giường ôm nhau ngủ. Trước khi say giấc nồng, Quân và cháu M.A đã “làm chuyện vợ chồng” với nhau.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nam sinh tiếp tục “làm chuyện vợ chồng” với người yêu nhí rồi mới lên giảng đường.
Sau khi Quân đi học, bé gái cũng ra về. Vừa về tới nhà, cô bé gặp ông nội. Bị ông tra hỏi vì đi qua đêm, cháu M.A đã kể lại toàn bộ sự việc. Biết cháu nội bị xâm hại, ông cháu M.A đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Cùng thời gian này, Quân cũng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo hồ sơ vụ án, ngoài 2 lần trên, trước đó, Quân và cháu M.A đã “quan hệ” với nhau 4 lần. Những lần này đều diễn ra tại một nhà nghỉ sau khi nam sinh tới đón người yêu nhí ở quán Internet theo lời hẹn của cháu M.A.

Với hành vi trên, Quân bị truy tố về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Quân ra xét xử về tội danh trên. Phiên tòa này, ngoài cha mẹ Quân, phía bị hại không có ai đến tòa.
Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả… nên sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Quân 8 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. 
Phiên tòa kết thúc, cựu nam sinh trường y lầm lũi theo cán bộ dẫn giải về trại giam. Phía sau cậu là gương mặt đau đớn, buồn bã của 2 đấng sinh thành, dõi mắt theo đứa con trai lầm lỡ của mình. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân khi yêu cô bé mới lớn, Quân đã phải trả giá bằng chính tương lai mà cả cuộc đời đi học cậu phấn đấu mới có được.

Đọc thêm