Nam thanh niên giết bà cụ cướp 200.000đ

(PLO) - TAND tỉnh Hà Nam vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục) mức án 18 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
Nam thanh niên giết bà cụ cướp 200.000đ

Đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xử tại trụ sở TAND tỉnh Hà Nam là hình ảnh bị cáo Phạm Minh Vương với những giọt nước mắt hối hận xen lẫn sự sợ hãi. Ngồi dưới hội trường là bố mẹ đẻ của bị cáo cũng không ngừng khóc gọi con.

Mẹ bị cáo khi vừa nhìn thấy con trai mình bước vào phòng xét xử đã khóc ngất đi. Trong suốt phiên tòa, bị cáo Vương vừa khóc vừa trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử và Kiểm sát viên, bị cáo liên tục đưa tay lên lau nước mắt, nói lời xin lỗi đối với gia đình người bị hại.

Theo nội dung vụ án, do cần tiền để tiêu xài cá nhân vào dịp Tết nguyên đán năm Bính Thân và biết bà Nguyễn Thị Thụ (SN 1956 ở cùng thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục) sống một mình, kinh doanh cửa hàng tạp hóa tại nhà nên Vương đã nảy sinh ý định giết bà Thụ để chiếm đoạt tài sản. Khoảng 19h30’ ngày 3/2/2016 (tức ngày 25 tết), Vương đi xe đạp từ nhà mình đến nhà bà Thụ, kiếm cớ mua bánh kẹo để bà Thụ mở cửa.

Lợi dụng lúc bà Thụ đang quay vào để lấy bánh, Vương đã áp sát dùng cánh tay phải  kẹp cổ bà Thụ kéo ngửa về phía sau rồi dùng hai tay bóp mạnh vào cổ bà Thụ ghì xuống, làm bà Thụ ngã xuống nền nhà.

Tiếp đến Vương dùng gót chân phải dận nhiều nhát vào vùng thái dương trái của bà Thụ dẫn đến lún xương thái dương trái, vỡ xương thái dương phải, xương đỉnh phải sau. Sau đó Vương lục tài sản trong nhà bà Thụ là chiếm đoạt của bà Thụ khoảng 200.000đồng, 01 chiếc túi đựng tiền bằng vải màu xanh nhạt, 01 điện thoại di động trị giá 200.000đồng bỏ vào túi quần.

Sợ bà Thụ chưa chết sẽ tố cáo hành vi của mình, nên Vương đã lấy 01 con dao nhọn hiệu KIWI trên giá đựng hàng cắt ngang cổ bà Thụ làm nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Sau khi phạm tội, bị cáo đi lòng vòng qua làng khác để về nhà, trên đường đi bị cáo dừng lại, ném chiếc dao đã dùng giết bà Thụ xuống một ao ven đường; tắt nguồn sau đó rút,vứt bỏ chiếc sim điện thoại của bà Thụ, bị cáo cũng phát hiện làm rơi mất chiếc túi vải màu xanh đựng tiền mà bị cáo đã lấy tại nhà bà Thụ nhưng do sợ nên không dám quay lại tìm.

Bị cáo về nhà tắm rửa, ăn cơm rồi đi ngủ, bị cáo vẫn đón Tết nguyên đán với gia đình, đến ngày mồng 04 Tết thì được anh rể đón lên nhà chị gái ở Hà Nội chơi, bị cáo bị Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam bắt khẩn cấp ngày 13/2/2016 (tức ngày 06  Tết Bính Thân) tại Hà Nội.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn nhận tội, tỏ rõ sự ăn năn hối cải. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án và hành vi của bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Vương  18 năm tù về tội “Giết người”, 03 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Do thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt của hai tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm tù. Đồng thời buộc bồi  thường cho gia đình người bị hại tổng các khoản là 68.650.000đ.

Vụ án nêu trên cũng phản ánh tình trạng đáng báo động về tội phạm vị thành niên, là bài học cảnh tỉnh đối với những bậc làm cha mẹ trong việc quản lý, giáo dục con cái đặc biệt là đối với con cái chưa thành niên./.

Đọc thêm