Nghịch tử đá chết cha lĩnh án chung thân

(PLVN) - Thấy ông Chiến suốt ngày say xỉn, Trường đã ra sức khuyên can cha bỏ rượu. Vì khuyên can không được nên anh ta nhiều lần ra tay đánh đập cha ruột để rồi cướp đi tính mạng của cha ruột.
Bị cáo Trường tại tòa
Bị cáo Trường tại tòa

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Dương Xuân Trường (SN 1998, ở xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là ông Dương Xuân Chiến (SN 1971) - chính cha đẻ của bị cáo. 

Theo cáo trạng, Trường là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Học hết lớp 10, anh ta nghỉ học, ở nhà. Thấy bố hay uống rượu, Trường nhiều lần khuyên can. Nhưng ông Chiến không bỏ rượu và mỗi lần say, ông Chiến lại chửi mắng các thành viên trong gia đình. Trường đã bức xúc, đánh bố. Để rồi trong một lần quá tay, anh ta đã khiến mẹ mình góa chồng còn bản thân vướng vòng lao lý.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng 14h ngày 28/2/2018, Trường gọi người cha đang say rượu dậy ăn cơm. Vừa gọi, Trường vừa bảo bố: “Bố ăn cơm xong thì cứ để bát đĩa ở đó, tý nữa con về rửa”. Sau đó, Trường đi chơi điện tử. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Trường về tới nhà. Tại đây, thanh niên sinh năm 1998 thấy người cha nát rượu đang nằm ngủ dưới nền nhà phòng ngủ trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Do đã bức xúc nên Trường đứng đối diện, giơ chân đá liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt, đầu, ngực, bụng của ông Chiến. Bị con trai đánh, người đàn ông đang say rượu không chút phản ứng nào. Chỉ đến khi thấy máu trong mồm ông Chiến chảy ra, Trường mới dừng tay rồi lên giường nằm ngủ.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bà Bùi Thị Thúy (SN 1975, mẹ Trường) cùng Dương Minh Sơn (em trai Trường) đi làm về. Khi vào phòng ngủ, bà Thúy thấy chồng nằm dưới nền nhà, máu từ trong miệng đang chảy ra nên ra ngoài lấy giấy ăn lau cho ông Chiến. Vừa lau máu cho chồng, bà Thúy vừa hỏi Trường: “Mày lại đánh bố à. Khuyên rồi không nghe, mày đánh làm gì nữa”. Trường bực tức đáp: “Mẹ lúc nào cũng bênh bố”. Sau đó, Trường xuống giường, đá thêm 2 cái vào đầu người đàn ông bất tỉnh dưới sàn nhà. Đá xong, Trường bỏ ra ngoài hành lang.

Nghe tiếng mẹ con Trường to tiếng với nhau, chị Nguyễn Thị Trang (SN 1990, hàng xóm nhà Trường) đi qua nên vào can ngăn. Nhìn thấy ông Chiến nằm dưới đất, chị Trang lay gọi nhưng ông Chiến vẫn không phản ứng gì. Do đó, nữ hàng xóm đã kiểm tra mạch tay ông chủ nhà. Thấy mạch ông Chiến yếu, chị Trang bảo mẹ con chủ nhà bế ông Chiến ra giường ngoài đồng thời gọi xe đưa người đi cấp cứu.

Ông Chiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc), sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức. Đến 21h50\ cùng ngày, ông Chiến rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất phản xạ ánh sáng, đồng tử hai bên giãn, có cơn ngừng thở, nguy cơ tử vong cao nên gia đình bà Thúy đã xin Bệnh viện cho bệnh nhân được về nhà. Khoảng 23h cùng ngày, ông Chiến tử vong.

Ngày 1/3/2018, Dương Xuân Trường đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Theo kết luận giám định, ông Chiến tử vong do đa chấn thương, chấn thương sọ não rất nặng. Tại cơ quan điều tra, nghịch tử sát hại cha khai chỉ dùng chân không đá vào phần vai, cổ và sườn của ông Chiến.

Bị đưa ra tòa xét xử, nghịch tử vẫn khẳng định mình chỉ dùng chân đá vào vai, cổ của cha, không thừa nhận đá vào đầu, mặt ông Chiến. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, hồ sơ chứng cứ tại Tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội khẳng định đủ cơ sở kết luận cái chết của ông Chiến là do Trường gây ra. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trường tù chung thân về tội “Giết người” bởi hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, đi ngược lại truyền thống, đạo đức dân tộc.

Đọc thêm