Nhầm tưởng vòng vàng, nam sinh viên bịt mặt cướp của bạn thân

(PLO) - Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trung Thông (SN 1992, trú ở xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo đó, bị cáo bị phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án là Lý A Chông (SN 1995, ở Mù Cang Chải, Yên Bái).
Bị cáo Thông tại tòa
Bị cáo Thông tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trung Thông và Lý A Chông là sinh viên đại học, học cùng trường, ăn ở cùng phòng trọ với nhau.

Thấy A Chông thường đeo trên tay chiếc vòng rất đẹp, Thông tưởng đó là vòng làm bằng vàng. Vì ham muốn chiếc vòng quý nên Thông lên kế hoạch cướp tài sản của bạn thân.

Ngày 27/4/2016, biết A Chông lên giảng đường về muộn nên Thông chuẩn bị 1 xi-lanh đựng nước chè, 1 dao nhọn và đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Tối cùng ngày, chờ A Chông vừa rẽ vào con ngõ nhỏ, đối tượng lập tức nhảy ra gí dao vào cổ và ép bạn phải đi sâu vào phía trong.

Bị tấn công, A Chông phản kháng khiến dao bị gãy. Thông tiếp tục dùng xi lanh khống chế bạn nhưng cũng bị gạt rơi xuống đất. Đúng lúc này A Chông nhận ra bạn thân nhưng Thông vẫn lao vào cướp rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại phiên sơ thẩm, TAND quận Đống Đa đã tuyên phạt Nguyễn Trung Thông 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Cho rằng bị oan, Thông kháng cáo và bị TAND TP Hà Nội tuyên bác, giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đọc thêm