Nhóm côn đồ xông vào bệnh viện Y Hà Nội truy sát người

(PLO) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Tất Đạt (SN 1993, ở quận Hoàng Mai) và 13 người khác ra xét xử về tội Giết người, Cố ý gây thương tích. Đây là vụ án gây rúng động dư luận hồi tháng 5/2017 khi Đạt cùng nhiều thanh niên khác xông vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội truy sát bệnh nhân hậu ẩu đả tại quán karaoke. 
Một số đối tượng tại cơ quan điều tra
Một số đối tượng tại cơ quan điều tra

Tuy nhiên, vì bị cáo Đinh Giang Nam (SN 1980, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vắng mặt không lý do nên phiên tòa bị hoãn. 

Theo cáo trạng, rạng sáng 7/5/2017, Lê Tất Đạt cùng nhóm bạn gồm hơn chục thanh niên khác rủ nhau tới quán karaoke ở Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) hát. Sau khi vào phòng hát được một lúc, Đạt rời phòng, đi xuống tầng 1. Tại đây, 9X nhìn thấy anh Đinh Giang Nam (SN 1980, ở quận Đống Đa) đang thanh toán tiền hát.

Bất ngờ, Đạt thấy anh Nam cầm điện thoại đập xuống mặt quầy lễ tân gây vỡ màn hình. Không những vậy, Nam còn to tiếng với nhân viên quán karaoke. Thấy Đạt nhìn mình, anh Nam hỏi: “Nhìn cái gì?”. 9X đáp: “Thích thì nhìn”. Dứt lời, Đạt bị Nam cầm điện thoại đập vào mặt gây chảy máu.

Xô xát xảy ra, 8X và 9X lao vào đánh nhau. Nghe tiếng ẩu đả, đàn em của Nam cùng nhân viên quản lý của quán karaoke vội can ngăn. Tuy nhiên, Nam và Đạt bất chấp can ngăn, xông vào đánh nhau. 

Tài liệu điều tra thể hiện, Đạt cầm 2 vỏ chai bia gần chân cầu thang vụt vào Nam nhưng không trúng do đối phương tránh được. Sau đó, Nam và Đạt lao vào đánh, đấm, du đẩy nhau ra cửa quán. Tại đây, Nam cầm ấm pha chè trên bàn ném vào Đạt… Nghe tiếng đánh nhau, người của Nam và người của Đạt kéo nhau tới ứng cứu. 

Sau khi đánh đấm nhau bằng chân tay, hai bên chuyển sang dùng kính vỡ, gạch ném nhau… Hậu cuộc ẩu đả, nhóm của Đạt lên xe bỏ đi còn Nam được vài người bạn đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Do vẫn còn bực tức vì bị nhóm của anh Nam đánh, 9X đã gọi điện cho bạn.

Sau khi gặp lại vài người bạn vừa “sát cánh” với mình trong cuộc ẩu đả tại quán karaoke và bạn mới ở điểm hẹn, Đạt đi vào chợ Mai Động mua 8 con dao để cùng đồng bọn quay lại quán karaoke tìm người vừa đánh mình. Trước khi đi, 8X bảo cả nhóm tháo biển xe máy ra và cầm theo hung khí.

“Rồng rắn” nhau quay lại quán hát, 9X thấy quán đóng cửa nên quay ra bảo với đồng bọn: “Nó đi cấp cứu rồi, đến Bệnh viện Đại học Y tìm”. Nghe lời Đạt, nhóm thanh niên đi cùng phi xe tới bệnh viện. Dừng xe trước cửa phòng cấp cứu, Đạt xuống xe, cầm theo 2 dao chạy vào. Phía sau anh ta là 2 đồng bọn khác cũng cầm theo dao xông vào còn nhiều người khác đứng bên ngoài để hỗ trợ nếu bị tấn công lại.

Tìm anh Nam trong phòng cấp cứu không thấy, nhóm của Đạt đi ra. Vừa tới ngoài cửa, họ bị bảo vệ của bệnh viện phát hiện nên xông tới khống chế, không cho gọi người ứng cứu. Quá trình khống chế bảo vệ, Đạt nhìn thấy hai người bạn của anh Nam đang ngồi ghế đá gần đó nên chạy tới chỉ vào mặt hai thanh niên ngồi ghế đá hỏi: “Thằng Nam đâu? Mày muốn tao chém mày không”. Quá sợ hãi, hai người bị đe dọa vội vã nói cho đối phương biết bạn mình đang trong phòng cấp cứu.

Quay lại phòng cấp cứu cùng đồng bọn, nhìn thấy anh Nam liền hô: “Nó đây rồi” đồng thời cầm dao chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ của đối phương. Sau tiếng hô của Đạt, đồng bọn của anh ta cũng xông tới chém anh Nam. Do được cấp cứu kịp thời, anh Nam may mắn thoát chết, bị tổn hại 55% sức khỏe.

Về phía nhóm của Đạt, sau khi gây án xong, họ rời khỏi hiện trường, bỏ trốn tới nhà người quen ở Hải Phòng ẩn náu. Ít lâu sau thì ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đọc thêm