Phút ngông cuồng, trả giá bằng mạng sống

(PLO) - Nhiều vụ án, các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã phải lĩnh án dài gần bằng số tuổi của mình, thậm chí có bị cáo bị tuyên án tù chung thân hoặc phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho một phút ngông cuồng, bất chấp pháp luật… 
Phút ngông cuồng, trả giá bằng mạng sống

Mâu thuẫn gia đình, trút hận lên anh vợ

TAND tỉnh Bắc Giang vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Tân (SN 1981, ngụ xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) 13 năm 10 tháng tù về tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, Tân có vợ là chị Trần Thị Hằng và 2 con chung. Tháng 6/2017 do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Hằng bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, bắt đầu cuộc sống ly thân. Ngày 21/8/2017, Tân đến nói chuyện muốn đón vợ về nhà thì bị cha mẹ vợ chửi mắng, còn chị Hằng cương quyết không về chung sống và đòi ly hôn. Thuyết phục vợ không được, Tân sang nhà anh Trần Văn Huỳnh (SN 1980) là anh trai chị Hằng ngủ nhờ.

Đến khoảng 4h sáng 22/8/2017, Tân tỉnh dậy thì thấy anh Huỳnh đang ngủ trên giường. Tân nảy sinh ý định đánh anh Huỳnh để trả thù vì bị gia đình bên vợ xúc phạm. Tân lấy đoạn gậy gỗ bằng Lim đi đến giường anh Huỳnh đang nằm ngủ, tay phải cầm đoạn gỗ đập nhiều nhát vào mặt, vào đầu anh Huỳnh. Thấy anh Huỳnh chảy máu, nằm bất động nên Tân nghĩ là anh Huỳnh đã chết.

Sau đó, Tân lấy 01 chiếc điện thoại di động Iphone 5s và 01 chiếc Nokia của anh Huỳnh rồi bỏ trốn mục đích để tránh gia đình anh Huỳnh phát hiện. Trên đường bỏ trốn, Tân đập chiếc điện thoại Iphone 5s của anh Huỳnh vào cột điện và ném chiếc điện thoại Nokia vào vườn của gia đình ông Lý Văn Quy (ở thôn Mương Làng, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam), không lâu sau đó Tân bị bắt. Còn anh Huỳnh bị vỡ xương sọ, giập não, tỷ lệ tổn thương 80%, sống cuộc sống thực vật; chiếc điện thoại di động Iphone 5s bị hư hỏng gây thiệt hại hơn 4 triệu đồng.

Số năm tù gần bằng tuổi đời 

TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1998, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ, ngày 7/11/2017, Nguyễn Thị Tuyết nghi ngờ Nguyễn Ngọc Toàn đã sử dụng điện thoại di động quay lén Tuyết đang tắm tại nhà bà Phan Thị Hiệp (bà ngoại của Tuyết) ở phường Mỹ Hòa nên nói cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Lá biết. Khoảng 20h30 ngày 9/11/2017, khi thấy Toàn về nhà bà Hiệp (vì Toàn sống chung như vợ chồng với con bà Hiệp), Tuyết cho bà Lá biết đến gặp Toàn nói chuyện, hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Nhựt (con của bà Lá) đang chơi game gần đó đi bộ đến, thấy Toàn có lời lẽ thô tục với mẹ mình, nên Nhựt lấy 01 đoạn gỗ vuông dài 01m ném trúng vào người Toàn, Toàn nhặt lại đoạn gỗ đánh trả. Trong lúc ẩu đả, Nhựt với cây dao Thái Lan để trên bàn trước nhà bà Hiệp đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng làm Toàn tử vong do sốc mất máu cấp, vết thương thủng tim, thủng phổi. Gây án xong Nhựt ra đầu thú.

Trả giá bằng mạng sống

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Văn Đặng (SN 1981, ngụ phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) mức án tử hình về hai tội “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào lúc 0h ngày 16/9/2017, Đặng đi ra khỏi nhà mang theo một đèn pin và một cây càng cua (dụng cụ dùng để bẻ sắt, dài 50cm) để tìm nhà dân trộm tài sản. Đặng đi vào khu nhà ở N.V (phường 3, TP Vĩnh Long) đến nhà của em T (SN 2008) thấy cửa sổ tầng dưới để hở nên Đặng tiến lại mở cửa sổ ra và dùng cây càng cua đem theo bẻ gãy hai thanh sắt cửa sổ, sau đó chui vào nhà. Tiếp đó, Đặng dùng đèn pin rọi tìm tài sản ở tầng trệt nhưng không thấy nên Đặng tiếp tục đi lên tầng trên rồi vào phòng bé T, lúc này bé T đang ngủ với người em gái sinh năm 2010. Đặng vào thì bé T giật mình thức giấc, Đặng liền nói “Im, im, nếu không bóp cổ”. Đặng hỏi bé T “tiền đâu?”, do quá sợ hãi nên bé T đã đi đến chỗ cất vàng lấy đưa cho Đặng một sợi dây chuyền vàng và 04 mặt dây chuyền 18K. Sau đó, Đặng thấy trên bàn có một laptop và 01 điện thoại di động nên đã lấy luôn (tổng số tài sản trị giá trên 9,3 triệu đồng). Lúc định ra về nhìn thấy bé T đang mặc đồ ngủ nên Đặng đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé T, mặc cho bé T vùng vẫy Đặng vẫn khống chế thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi xong việc, Đặng lấy tài sản trèo ra lối cũ trở về nhà ngủ.

Đến trưa, Đặng đem số tài sản vừa cướp được bán cho một số người được 2,7 triệu đồng tiêu xài cá nhân hết. Số dụng cụ gây án Đặng đã ném bỏ mất và không thu hồi lại được. Sau 03 ngày truy xét, lực lượng Công an đã xác định được thủ phạm chính là Võ Văn Đặng – một đối tượng đã có tiền án về tội Giết người (vừa ra tù cuối năm 2010), chưa được xóa án tích nên tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra. Tại cơ quan công an, Đặng thừa nhận hành vi phạm tội.  

Xử sơ thẩm, dù bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải nhưng xét thấy hành vi của Võ Văn Đặng đặc biệt nguy hiểm, không có khả năng cải tạo nên HĐXX quyết định tuyên phạt Võ Văn Đặng 07 năm tù về tội “Cướp tài sản” và tử hình về tội “Hiếp dâm trẻ em”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. 

Đọc thêm