'Quỵt' tiền phở còn đâm chủ quán trọng thương

(PLO) - Ăn uống no say nhưng không trả tiền, Phạm Tuấn (SN 1985, ngụ thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) quay ra cự cãi với chủ quán phở. Chiều tối cùng ngày, kẻ “ăn quỵt”quay lại rút dao đâm chủ quán.
Bị cáo Tuấn tại tòa
Bị cáo Tuấn tại tòa

Tuấn từng có một gia đình với vợ đẹp, con ngoan. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi nam thanh niên này dính vào ma túy. Có hai tiền sự, Tuấn từng phải đi cai nghiện. Người vợ làm đơn ly hôn, đưa con về nhà ngoại sinh sống. Tuấn trở về mắc chứng bệnh trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện.

Đầu tháng 5/2016, khi có người hỏi đến vợ, Tuấn nổi khùng và quyết định đi tìm vợ con. Sau ba ngày lang thang và tiêu hết số tiền mang theo, ngày 17/5/2016 Tuấn đi bộ tới quán phở của anh Vũ Văn Hải (ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) ăn sáng và uống thêm 2 chai bia. Ăn xong, đối tượng cứ thế bỏ đi mà không chịu trả tiền.

Bị chủ quán phở giữ lại, Tuấn cự cãi rồi bất ngờ rút dao đâm nhưng anh Hải tránh được. Thấy nhân viên trong quán chạy ra, Tuấn cũng bỏ chạy. Khoảng 18h45 cùng ngày, đối tượng "ăn quỵt" bất ngờ quay lại quán phở với ý định đâm chủ quán.

Nhân cơ hội anh Hải không để ý, Tuấn rút dao đâm vào sườn trái chủ quán. Anh Hải bị ngã vào xô nước nóng, đối tượng cùng tiếp tục vung dao đâm rồi bỏ chạy. Chủ quán may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi, tổn hại 63% sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, anh Hải không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo, nên HĐXX sơ thẩm TAND  TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Tuấn mức án 15 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm