Sự hối hận muộn màng của tài xế mang xe bà chủ đi “cắm” lấy tiền đánh bạc

(PLVN) - Sau nhiều lần thua bạc, tài xế đã mang xe Audi A8 của bà chủ đi cầm cố, tiếp tục lấy tiền chơi “đỏ đen”. Đến khi trắng tay, Thắng còn phải trả giá bằng 13 năm tù.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 29/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Văn Thắng (SN 1984, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thu Trang (SN 1982, bà chủ của bị cáo Thắng).
Theo hồ sơ vụ án, Thắng có vợ và 2 con nhỏ. Để có tiền nuôi bản thân và vợ con, Thắng làm nghề lái xe. Tuy nhiên, vì ham mê cờ bạc, người đàn ông này khiến bản thân và gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát.
Tài liệu điều tra thể hiện, Thắng được chị Nguyễn Thu Trang thuê làm lái xe riêng, được giao chìa khóa xe Audi A8 cùng giấy tờ xe. Hàng ngày, Thắng đến tầng hầm của khu đô thị Royal City (ở Thanh Xuân, Hà Nội) để lấy ô tô đưa chị Trang đi làm hoặc đi công tác. Hết giờ làm việc, Thắng đến đón công ty chị Trang làm việc đón bà chủ về. Sau đó, Thắng gửi xe ở tầng hầm khu đô thị nơi chị Trang ở rồi ra về.
Đến giữa tháng 3/2020, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, chị Trang không đến công ty mà làm việc ở nhà. Chị Trang bảo Thắng ở nhà song vẫn giao chìa khóa xe cho tài xế giữ, khi cần sẽ gọi Thắng đến chở đi công việc. Về phía Thắng, trong thời gian được nghỉ ở nhà đã lên mạng tìm kiếm game đánh bạc đổi thưởng bằng tiền. 
Thắng đã tải game có tên “Thiên Hạ.bet” để chơi. Sau nhiều lần nạp tiền vào game để đánh bạc qua mạng, Thắng đều thua. Lúc này, Thắng nảy sinh ý định lấy giấy tờ xe ô tô của chị Trang mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc.
Theo cáo trạng, chiều 13/4/2020, Thắng đi xe ôm đến hầm gửi xe của khu đô thị Royal City mở cửa xe, lấy đăng ký, đăng kiểm xe ô tô của chị Trang. Sau đó, Thắng mang các giấy tờ trên tới cửa hàng cầm đồ BFC Việt Nam của anh Phạm Văn Hiệp (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để cầm cố, vay 35 triệu đồng. Có tiền, Thắng tiếp tục chơi bạc trong game và lại thua hết.
Do cần tiền để tiếp tục đánh bạc, Thắng tiếp tục mang xe Audi A8 đi cầm cố cho anh Hiệp lấy 120 triệu đồng. Khi cầm cố, để anh Hiệp tin tưởng, Thắng nói xe ô tô này Thắng mua của chị họ, chưa làm thủ tục sang tên. Tin tưởng, anh Hiệp đã cho Thắng cầm cố. 
Sau đó, Thắng nhiều lần vay tiền anh Hiệp. Tin tưởng, anh Hiệp tiếp tục cho Thắng vay. Có được hàng trăm triệu đồng từ cầm cố, vay anh Hiệp, Thắng đều “nướng” vào game cờ bạc, thua hết. Sau đó, Thắng tắt máy, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Sáng 16/4/2020, chị Trang gọi điện cho Thắng để đón mình đi làm nhưng không liên lạc được. Chị Trang đã nhắn tin vào zalo cho Thắng. Chiều cùng ngày, Thắng nhắn tin thông báo cho chị Trang biết việc Thắng tự ý mang xe Audi A8 của chị đi cầm cố, lấy tiền đánh bạc và bị thua hết. Hiện tại, Thắng không có khả năng chuộc lại xe cho chị Trang. Thấy vậy, chị Trang đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội tố cáo hành vi của Thắng. Vài ngày sau, Thắng đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Bị đưa ra xét xử, Thắng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, Thắng gửi lời xin lỗi gia đình, xin lỗi bị hại. Hối hận thì cũng đã muộn, Thắng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình bằng 13 năm tù.

Đọc thêm